WESTMINSTER (NV) – Xúc xích, ham, rau cải, bánh mì và cả bia… đều của Ðức. Ðó là món quà của hai vợ chồng họa sĩ Nguyễn Ðồng-Nguyễn Thị Hợp gởi tới nhân viên của nhật báo Người Việt trong mùa World Cup sau khi đội tuyển Ðức lọt vào trận tranh chức vô địch với Argentina vào trưa Chủ Nhật tuần này.

Họa sĩ Nguyễn Ðồng (phải) và Nguyễn Thị Hợp (thứ 3 từ trái) đang giới thiệu với mọi người về món ăn của Ðức. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ngay sau khi đội Ðức hạ Brazil với tỷ số 7-1, hai họa sĩ Nguyễn Ðồng-Nguyễn Thị Hợp, đã bày tỏ sự vui mừng vì cả hai đều coi Ðức là quê hương đầu tiên của mình sau khi vượt biển rời Việt Nam vào những năm 1970 của thế kỷ trước.
Theo hai họa sĩ, Ðức là quốc gia đầu tiên đón họ đến định cư từ trại tị nạn ở Ðông Nam Á, và hai họa sĩ đã sống ở Ðức nhiều năm, trước khi đến Hoa Kỳ và làm việc tại nhật báo Người Việt cho tới nay.
Tây Ðức, không chỉ là quốc gia đón nhiều người tị nạn Việt Nam, mà thức ăn Ðức, đặc biệt là xúc xích thật ngon. Ðó là lý do vì sao hai họa sĩ muốn mời mọi người ăn mừng sớm, dù hai ngày nữa trận chung kết mới diễn ra.

















































































