Bàn tròn Euro: Dự đoán trước giờ bóng lăn

 



 


Tư Túc Cầu


 


Kính thưa quý vị độc giả,


Sau hai năm, kể từ World Cup 2010 tại Nam Phi, lần này cũng từ sự phân công của chủ bút Thiện Giao, Tư Túc Cầu tui có cơ hội tái ngộ cùng quý độc giả trong mục “Bàn tròn Euro – Dự đoán trước giờ bóng lăn.”


Trong quá trình chuẩn bị cho các buổi trực tiếp truyền hình tất cả các trận đấu Euro 2012 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Tư Túc Cầu tui theo chân các anh Thiện Giao, Tài Thắng, Ðỗ Dũng, Hà Tường Cát gặp gỡ với các anh quen thuộc trong giới văn nghệ cũng như thể thao là anh Shin, Dũng Taylor và Luân Vũ.


Tư tui hoan hô cả hai tay lẫn hai chân về sự nhiệt tình của các anh từ việc kiếm thêm người tài trợ để cho quý vị độc giả ghiền bóng đá đến xem trực tiếp truyền hình các trận đấu tại phòng sinh hoạt báo Người Việt vừa có thể uống cà phê, trà miễn phí lại có dịp thưởng thức những món ăn trưa ngon và đậm đà hương vị ít nhất là tám buổi do các nhà tài trợ khoản đãi trong thời gian chờ đợi trận cầu thứ hai trong ngày.


Bên cạnh đó, ngoài phần thưởng dự đoán của báo Người Việt, cả hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ với vai trò MC, ngoài tài nghệ với vai trò hoạt náo viên làm cho buổi trực tiếp truyền hình sôi động hẳn lên, còn vận động được nhà tài trợ khác để có thêm các giải thưởng cho từng trận đấu, dù giá trị nhỏ hơn nhưng cũng đủ mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng tròn.


Một lần nữa, Tư tui rất cảm động và cám ơn thật nhiều hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ cũng như anh Shin, hẹn là sau giải đấu này, tôi sẽ có dịp cùng với ba anh và một số bạn hữu quen biết qua Euro 2012 ngồi lại bên bàn tròn lần nữa qua những ly cà phê hoặc những ly bia thật là vui vẻ.


Tư tui thật tiếc là lần tranh tài này dù một số nơi có đưa ra các con vật “thần linh” đoán xem đội nào vô địch nhưng không còn gì thú vị nữa bởi chú bạch tuộc “Paul” nổi tiếng cả thế giới trong kỳ World Cup 2010 đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 26 tháng 10, 2010 vì lý do tự nhiên thọ 2.5 tuổi, vượt hơn tuổi thọ trung bình của loài bạch tuộc là 0.5 tuổi.


Vài ngày trước trận khai mạc giải giữa đội tuyển Ba Lan và Hy Lạp cùng với đội Nga và Cộng Hòa Czech, trong buổi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng thật ngon qua bàn tay pha chế của cô Hương dễ thương của quán Star Bakery (tức LiLy 2 cũ) ở khu thương mại và công nghiệp Euclid, vài người bạn đến hỏi Tư tui là báo Người Việt có trực tiếp truyền hình các trận cầu hay không, có phát hành cẩm nang Euro không, có chiếu tất cả các trận hay không, bắt đầu mấy giờ, có uống cà phê miễn phí không, v.v…


Lẽ dĩ nhiên các cầu trả lời là có và ngày nào có mấy trận đấu ở phòng sinh hoạt báo Người Việt đều trực tiếp truyền hình đầy đủ. Quan trọng hơn nữa là có tường trình trực tiếp từ Ba Lan của nhà báo Nguyễn Văn Khanh về không khí bóng tròn tại Ba Lan trong những ngày sôi động này.


Ở vòng đấu bảng có chiếu hai trận cầu mỗi ngày: trận đầu từ 9 giờ sáng và trận thứ hai từ 11 giờ 45. Báo Người Việt có phát hành cuốn Cẩm Nang Euro với giá $1/cuốn với các bài viết và hình ảnh của Thanh Diễm, Ðỗ Dzũng, Hà Tường Cát về lịch sử các giải Euro, về Euro 2012 với hai quốc gia Ba Lan và Ukraine, và 16 đội tuyển tham dự kỳ này cũng như một số cầu thủ tiêu biểu của các đội…


Cà phê nước trà đều miễn phí nhưng “first come first serve” quý vị độc giả nào đến trễ mà hết cà phê xin cảm phiền chờ ngày hôm sau. Về buổi ăn trưa, sẽ có tám buổi ăn chính thức vào cuối tuần nhưng hy vọng sẽ có thêm các buổi ăn trưa khác nữa nhờ sự vận động của hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ.


Hôm nay là ngày đầu tiên của giải với hai trận đấu của bảng A, là bảng dễ nhất trong bốn bảng với đội chủ nhà Ba Lan gặp Hy Lạp trong trận khai mạc. Theo thông lệ, hiếm khi đội chủ nhà ra quân trận đầu tiên của giải mà thất bại, tệ nhất cũng là hòa.


Ba Lan không phải là đội sừng sỏ, Hy Lạp cũng vậy, thành tích trong thời gian qua không cho người xem ấn tượng mạnh mẽ nào, thế nên hầu hết bạn bè Tư tui đều chọn Ba Lan thắng Hy Lạp 1-0 như anh Lâm chẳng hạn.


Những người khác như anh Phương, và vài người quen mặt nhưng chưa biết tên cho rằng hòa nhau là đẹp nhất cho trận giữa Ba Lan và Hy Lạp.


Riêng trận thứ hai mọi người cho rằng Nga sẽ đá bại Cộng Hòa Czech ít nhất một bàn vì ngay trước khi bay đến Ba Lan và Ukraine, Nga đã đá bại tuyển Ý 3-0 nên tinh thần lên cao lắm. Riêng Tư tui không nghĩ vậy, vì Cộng Hòa Czech với thủ môn tài ba bậc nhất trên thế giới Petr Cech có thể tạo bất ngờ và thắng ngược lại Nga 2-1 thì sao? Hơn nữa trận thắng trước Ý có thể làm cho Nga trở nên chủ quan khi đối đầu với Czech và có thể chuốc lấy thất bại đầu tiên của mình. Còn những quý vị chưa đoán thì sao?

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT