Tư Túc Cầu
Hôm qua là một ngày nghỉ ngơi cho các đội tuyển có mặt ở tứ kết “Ơ rô” gồm có: Czech, Hy Lạp, Ðức, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Anh và Pháp.
Còn gần một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu mà khản giả đã ngồi thật đông

trong phòng sinh hoạt báo Người Việt. (Hình: Tư Túc Cầu/Người Việt)
Và Tư tui cũng trở lại công việc thường ngày của mình tại tòa báo. Có lẽ máu của Tư tui lên xuống theo từng trận đấu vừa qua ở vòng bảng nên bác sĩ bảo sáng hôm qua Tư tui phải đến thử máu lại xem có ổn không.
Vừa ngồi xuống ghế trong phòng chờ đợi của phòng Lab trên đường Moran, Tư tui nghe loáng thoáng tiếng nói thật lớn của vài khách hàng từ quán cà phê Brodard đối diện:
“Hòa Lan chơi tệ quá, Robben chạy chân muốn run làm sao mà thắng nổi… già quá rồi, phải thay đổi như tụi Ðức mới được.”
“Anh ơi! Pháp sao đá tệ quá trong trận đấu với Thụy Ðiển vậy? Có liên hệ mua bán độ không?”
“Bán độ thì chưa chắc nhưng có thể đây là điều nằm trong dự tính của ‘ông thầy’ Blanc vì muốn đụng Tây Ban Nha và tránh gặp Ý ở tứ kết?”
“Tại sao vậy? Tây Ban Nha là đội mạnh nhất mà! Kỳ quá!”
“Mới nghe tưởng như không hợp lý chút nào nhưng sự thật là vậy.”
“Giải thích đi!”
“Này nhé, bởi vì trong quá khứ, Pháp thường thắng Tây Ban Nha. Ở World Cup 2006, Pháp đá bại Tây Ban Nha 3-1 ở tứ kết dù Pháp chơi rất tệ ở vòng bảng còn Tây Ban Nha lại không thua trận nào ở vòng này. Trước đó tại Euro 2000, Pháp cũng thắng Tây Ban Nha 2-1 ở tứ kết rồi đoạt chức vô địch. Rồi thêm sự kiện khi Pháp khánh thành sân Stade de France chuẩn bị cho World Cup 1998, Pháp mời Tây Ban Nha thi đấu giao hữu. Kết quả Pháp thắng 1-0. Với tất cả điềm lành như thế, cho nên Blanc muốn gặp Tây Ban Nha hơn là gặp Ý, đội mà thường thì Pháp nhất định… không chịu thắng mỗi khi ra sân.”
“Sao anh biết vậy?”
“Tui xem trên…Internet, người ta viết như vậy mà!”
“Thế còn Anh gặp Ý, ông “Hốt Xong” (Hodgson) có hài lòng không ?”
“Anh cũng vui vẻ khi gặp Ý. Bởi vì từ trước đến nay đội tuyển Anh ít khi lo lắng khi đối đầu với Ý.”
“Tại sao ?”
“Vì dàn phòng thủ của Anh thường khiến cho hàng tấn công của Ý tịt ngòi.”
“Tại sao?”
“Vì ông cựu huấn luyện viên tuyển Anh, xếp Capello, người Ý, mách nước cho học trò cũ của mình… Anh hỏng tin thì mở máy vi tính lên Internet xem đi… biết liền mà.”
“Ừ cũng phải! Nhiều đội thường hay ‘kỵ giơ’ với nhau mà.”
Tư tui cười thầm. Thật là vui.
Trong trận đấu tứ kết đầu tiên ngày hôm nay, anh em chúng tôi ít bắt độ với nhau bởi vì ai cũng bắt kèo trên là Bồ Ðào Nha sẽ thắng Hy Lạp. Có anh em bắt kèo dưới là Hy Lạp nhưng bảo phải chấp trái hoặc người kèo trên khi thua phải bao gấp hai hoặc ba lần các chầu cà phê nên không ai chịu.
Mọi người đều mê Ronaldo số 7 và Nani của Bồ Ðào Nha chơi quá tuyệt trong trận gặp Hòa Lan vừa rồi nên muốn Bồ Ðào Nha phải thắng.
Ðội tuyển Hy Lạp tuy có một quá khứ huy hoàng ở Euro 2004. Nhưng đến World Cup 2006 rồi Euro 2008 và World Cup 2010 như quả bóng xì hơi… cho nên lần này, chắc là câu chuyện thần kỳ 2012 sẽ không xảy ra nữa.
Những ngày qua, các anh chị em trong báo Người Việt từ ban điều hành cho đến phòng sale, phòng bill rồi kỹ thuật lẫn biên tập đều mệt nhoài, vì ngoài công việc làm thường ngày còn phải cáng đáng thêm công việc tổ chức giải đấu này nữa như là sắp xếp ghế, dọn dẹp vệ sinh, phục vụ những buổi sáng có cà phê và trà, những buổi vụ ăn trưa cho quý khán giả. Ðặc biệt là các anh Toàn, Chiến, Nhân không ngày nào là không có mặt để lo cho phòng sinh hoạt sẵn sàng cho các trận đấu.
Cũng không quên cám ơn hai anh Dũng Taylor và Luân Vũ, đóng góp công sức, tài lực tạo bầu không khí sôi động, vui nhộn mang đến cho quý vị khán giả niềm vui qua từng trận đấu.
Cuối cùng cũng không quên nhắc đến chị phó tổng Vĩnh… đã thật sự lo lắng đến quảng cáo cho cẩm nang Euro 2012 của Người Việt, rồi lúc nào cũng quan tâm đến việc nhân viên có phục vụ quý khán giả chu đáo trong những ngày có diễn ra trận đấu hay không?
Cám ơn tất cả mọi người!

















































































