Buổi hiệp thông cầu bình an cho chiến sĩ Lý Tống

 


Trung Cang/Người Việt San Jose


 


SAN JOSE – Trên 500 đồng hương và thân hữu đã đến tham dự buổi hiệp thông cầu bình an và ký thỉnh nguyện thư đã được Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng của Lý Tống tổ chức vào lúc 5g chiều Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012, trong khuôn viên Tòa Thị Chính thành phố San Jose. Một khẩu hiệu lớn chữ đỏ, nền vải vàng, giăng ngang phía trước Tòa Thị Chính ghi hàng chữ: “We Support Lý Tống – Lý Tống Freedom Fighter” đã nói lên đầy đủ ý nghĩa của buổi thắp nến này.









Luật Sư Nguyễn Bích và Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng của Lý Tống chuẩn bị phân phát thỉnh nguyện thư cho đồng hương ký. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Sau lời mở đầu ngỏ lời cảm ơn đồng hương và thân hữu của ông Lương Văn Ngọ, chủ tịch Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng của Lý Tống, ông Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm tuần báo Mõ SF, đã làm không khí sôi động khi ông hô lớn với loa trên tay:


– Chúng ta đến đây vì ai?


Mọi người hô lớn:


– Lý Tống!


– Chúng ta đến đây vì ai?


– Lý Tống!


– Chúng ta đến đây vì ai?


– Lý Tống!










Biểu ngữ giăng trước Tòa Thị Chính San Jose. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Sau đó anh đã trao loa tay lại cho nghị viên Khu Vực 4, ông Kansen Chu, để ông trình bày về những gì đã chứng kiến trong lần viếng thăm Lý Tống tại nhà giam chiều thứ Sáu trước đó. Ông Chu cho biết hôm Thứ Sáu vừa qua, ông cùng một phái đoàn người Việt tại San Jose đã đến viếng thăm Lý Tống tại trại giam vì anh đã tuyệt thực và tuyệt ẩm đến ngày thứ sáu và đã mất gần 25lbs; tuy vậy tinh thần của anh vẫn rất tốt. Khi phái đoàn cho biết sẽ có một buổi thắp nến ủng hộ Lý Tống vào cuối tuần, anh đã tỏ ra rất xúc động. Ông Chu cũng cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại San Jose, nhờ vậy sẽ giúp tình thần của Lý Tống vững mạnh hơn. Ông còn khuyến khích mọi người hãy viết thư thăm hỏi để Lý Tống có thể cảm nhận được sự động viên của cộng đồng. Ðối với ông Chu, Lý Tống vừa là anh hùng vừa là bạn thân, do vậy ông rất quan tâm đến cuộc sống của Lý Tống và mong mọi người cùng chung sức làm việc để Lý Tống có thể ra tù sớm hơn.










Ði tuần hành trong khuôn viên Tòa Thị Chính San Jose ủng hộ Lý Tống. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Vào lúc 8g30′ sáng Chủ Nhật, cô Minh Uyên đã vào thăm Lý Tống và cho biết anh ngỏ lời cảm ơn đồng hương đã quan tâm đến công cuộc đấu tranh của anh và nhắn gửi nếu anh có chết đi, thì đồng hương vẫn tiếp tục vì cuộc tranh đấu này không phải của Lý Tống với Ðàm Vĩnh Hưng nhưng là với cọng sản Việt Nam. Cô cũng cho biết tình hình sức khỏe của Lý Tống có yếu hơn và miệng anh khô hơn trong lần viếng thăm chiều thứ Sáu vừa qua.









Ðồng hương đang chăm chú nghe các phát ngôn viên phát biểu. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Vào lúc 6g30 chiều, Luật Sư Nguyễn Bích đã trình bày ý nghĩa nội dung của thỉnh nguyện thư và sau đó 300 thỉnh nguyện thư đã được phân phối đến đồng hương đế ký tên. Vì số người tham dự đông hơn số thỉnh nguyện thư, nên nhiều người đã cùng ký chung vào một tờ. Sau đó, một cuộc tuần hành đã diễn ra chung quanh khuôn viên Tòa Thị Chính San Jose.










Ðồng hương đang tụ tập phía trước tòa thị chính. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Buổi hiệp thông cầu bình an cho anh Lý Tống đã kết thúc vào lúc 7g30′ cùng ngày. Ủy Ban Yểm Trợ Tinh Thần Chống Cộng của Lý Tống cảm ơn quý đồng hương và mong mọi người đến ủng hộ đông đảo vào ngày 22/06 sắp đến, ngày tòa sẽ chính thức công bố bản án của Lý Tống.










Ban Tổ Chức dẫn đầu cuộc tuần hành. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT