Chuẩn bị cho Euro 2012: Tây Ban Nha nhận chìm Nam Hàn 4-1

 


Chuẩn bị cho các cuộc so tài để bảo vệ cho chức vô địch của mình, đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu giao hữu với đội tuyển Nam Hàn vào ngày Thứ Tư vừa qua trên sân vận động tại Bern, Thụy Sĩ.










Tiền đạo Fernando Torres (phải) của Tây Ban Nha dùng ngực hứng banh trước mặt Choi Hyo-Jin của Nam Hàn trong trận cầu giao hữu giữa hai đội diễn ra trên sân Stade de Suisse, Bern, Thụy Sĩ ngày 30 tháng 5 năm 2012. (Hình: Coffrini/AFP/Getty Images)


Ðược gọi tập trung vào thành phần đội tuyển quốc gia vào giờ chót, tiền đạo Fernando Torres đã tỏa sáng và ăn mừng sự trở lại của mình với bàn thắng vào lưới Nam Hàn ngay trong hiệp đầu cùng đồng đội đưa đội tuyển Tây Ban Nha đè bẹp Nam Hàn 4-1.


“Hồi sinh” trở lại với Chelsea đoạt vô địch Champions League, những ngày may mắn đến với Torres sau thời gian thi đấu nghèo nàn chỉ ghi được 11 bàn thắng trong gần suốt mùa giải Premier League và bị bỏ quên trong thành phần đội tuyển xứ bò tót thi đấu vào tháng 2 vừa qua.


Tiếp theo sau sự chờ đợi đầy lo lắng cuối cùng nhờ những trận đấu loại trực tiếp giải Champions League 2012, Torres được huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque cho vé đến Ba Lan vào tuần tới.


Chỉ mới 11 phút thi đấu, Torres có cơ hội tung lưới thủ môn Nam Hàn. Và sau trận này, Torres phát biểu: “Lúc này tôi cảm thấy tinh thần và thể lực thật tốt. Tích cực tập luyện và giờ đây tôi sẵn sàng cho các trận so tài tại Ba Lan và Ukraine. Ðôi lúc khi bạn không được tham dự và những điều không tốt sẽ giúp bạn nhìn thấy viễn cảnh rực rỡ hơn và giá trị hơn với vị trí của mình. Bàn thắng này là phần thưởng cho tôi ở đây và tôi sẽ lấy cơ hội và cố gắng thành công. Tôi trải qua thời gian đầy khó khăn nhưng hy vọng là việc này sẽ trở thành quá khứ.”


Ra quân lần này, với tinh thần thoải mái, dù thiếu vắng các cầu thủ trụ cột của Barcelona và Athletic Bilbao, nhưng Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình, luôn có khoảng cách biệt so với đội tuyển đến từ Châu Á.


Dù cầu thủ Kim Do Heon, quân bình tỷ số 1-1 chỉ hai phút trước khi hiệp đầu kết thúc, nhưng màng lưới của Nam Hàn trong hiệp hai có đến ba lần rung lên từ các cú dứt điểm của Xabi Alonso với quả đá phạt đền vì Cho Yong-Kyung truy cản Nacho Monreal trái phép trong vùng cấm địa, rồi đến hai bàn thắng của Santi Cazorla và Alvaro Negredo ấn định chiến thắng chung cuộc dễ dàng của Tây Ban Nha.









Ðội tuyển Tây Ban Nha trước trận cầu giao hữu với Nam Hàn diễn ra trên sân Stade de Suisse, Bern, Thụy Sĩ ngày 30 tháng 5 năm 2012. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Ðội tuyển Nam Hàn, từng đá bại Tây Ban Nha ở trận tứ kết World Cup 2002 bằng những quả đá phạt đền luân lưu, đến Thụy Sĩ lần này cũng nhằm chuẩn bị cho trận tranh vòng loại World Cup 2014 với Qatar và Lebanon trong thời gian sắp tới.


Riêng tiền đạo Fernando Torres, đây là sự khởi đầu cho anh tìm lại ánh hào quang ngày nào của giải World Cup 2006, 2010 và Euro 2008. (TD)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT