Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali & Một Ngày Cho Quê Hương, Một Ngày Cho Việt Khang



Trung Cang/Người Việt San Jose


 


SAN JOSE –Vào lúc 10g30′ sáng ngày 20 tháng 5, 2012, Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali cùng với Hội Nhân Sĩ Diên Hồng và hơn 300 đồng hương đến từ các thành phố San Jose, Hayward, Stockton, Sacramento, Oakland, San Francisco, v.v… đã đến biểu tình trước Lãnh Sự Quán Việt Cộng và Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại thành phố San Francisco.









Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali cùng với đồng hương đang biểu tình trước Lãnh Sự Quán VC tại San Francisco ngày 20 tháng 5, 2012 (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Ðối diện với Lãnh Sự Quán Việt Cộng (LSQ), dọc theo một bên phố California, nhiều ngọn cờ vàng ba sọc đỏ đã được giương cao, nhiều khẩu hiệu được căng ra: Việt Cộng Hèn Với Giặc, Ác Với Dân – Một Ngày Cho Quê Hương, Một Ngày Cho Việt Khang – Down With Comminists – Support Vietnamse Struggle Against Red China’s Invasion & Vietnamese Communists Defectors, v.v…


Ðến 12g trưa, đoàn biểu tình đã thắp nến và tuần hành từ LSQ Việt Cộng đến LSQ Trung Cộng tọa lạc trên đường Laguna. Ðúng 1g chiều, đoàn đã đến trước LSQ Trung Cộng. Lúc này, cửa chính của LSQ vẫn đóng im ỉm, đoàn biểu tình cho giăng ngang các biểu ngữ ngay trước cửa và với loa cầm tay, anh chị em trong ban tổ chức đã đọc những bảng cáo trạng, đồng thời hô vang các khẩu hiệu chống Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Buổi chiều, vào lúc 2g30′ tại khuôn viên Trường Trung Học Independence, Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng đã tổ chức một cuộc rước đuốc Việt Khang tuần hành quanh khu phố với sự tham sự của Hội Nhân Sĩ Diên Hồng cùng một số đồng hương. Ðến 3g30′, đoàn về lại hội trường và cuộc họp đã bắt đầu với sự tham dự của hơn 300 đồng hương cùng với phần phụ diễn văn nghệ do Biệt Ðoàn Lam Sơn đảm trách. Ngoài ra, còn có sự tham dự đặc biệt của anh Trúc Hồ, giám đốc Ðài Truyền Hình SBTN và Trung Tâm Asia đến từ Nam Cali. Ca khúc Ðáp Lời Sông Núi của nhạc sĩ Trúc Hồ đã được toàn thể anh chị em trong Biệt Ðoàn Lam Sơn đồng ca đã làm không khí buổi họp trở nên sôi động.


Trong phần phát biểu của mình, Trúc Hồ cho biết anh đã may mắn có được những ngày sống dưới chế độ cộng sản để từ đó hiểu rõ được rằng bản chất của cộng sản không phải là con người; để từ đó anh biết được cần phải làm gì và không cần phải làm gì. Ðã đến lúc chúng ta không nói nữa mà phải hành động, anh cho biết: “Trúc Hồ và các anh chị em ca sĩ Trung Tâm Asia xin nguyện làm nhịp cầu cho tất cả những người Việt Nam, những hội đoàn, những đảng phái… Chúng ta không có lý do gì mà không đoàn kết, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có sức mạnh chính nghĩa, và dẫu cho cọng sản Việt Nam có hàng trăm ngàn xe tăng, chúng cũng không thể giẫm nát được niềm tin chính nghĩa của chúng ta…” (nhiều tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường)









Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng đang trình diễn văn nghệ tại hội trường Independence High School. (Hình: Tri Le/Người Việt San Jose)


Sau khi kể ra những tội ác mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện nhằm Hán hóa và đưa dân tộc Việt Nam đến cảnh diệt vong, anh Nguyễn Minh Huy, đại diện Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali đã lên tiếng: “Hôm nay ngày 20 tháng 5, 2012, đứng trước bàn thờ tổ quốc, dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ thiêng liêng và trước sự chứng kiến đông đảo của thế hệ cha anh và thế hệ tiếp nối, chúng tôi, thanh niên sinh viên tại miền Bắc California long trọng tuyên hứa quyết tâm chung vai sát cánh cùng với thế hệ cha anh và thế hệ thanh niên sinh viên cùng trang lứa trong và ngoài nước góp phần công sức của mình vào công cuộc đấu tranh chung của toàn dân cho quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam sớm thoát quốc nạn cộng sản, có được Tự Do, Dân Chủ và Hạnh Phúc thật sự, và sớm giành lại vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải thân yêu của tổ quốc.”


Chương trình đã kết thúc vào lúc 5g30 chiều với ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của cố nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT