Euro 2012, trước giờ quả bóng lăn…

 


 


Quang An


 


Chỉ còn hơn 10 ngày thôi, làng bóng Âu Châu lại sôi sục với tiếng còi khai mạc giải Vô Ðịch Bóng Ðá tại lục địa già này. Già về tuổi đời, lẫn già về… trình độ bóng đá.



Sân vận động quốc gia Warsaw, Ba Lan, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc Euro 12 và một số trận khác. (ảnh lấy từ website Euro 2012)


Cho nên, nói không ngoa, giải bóng đá Âu Châu như là một “tiểu World Cup,” xen kẽ giữa mỗi kỳ Giải Bóng Ðá Thế Giới vậy. Ðặc biệt thêm, giải Âu Châu kỳ này hầu như có sự góp mặt đầy đủ anh tài, các cựu vương của Âu Châu trong các kỳ giải Âu Châu ở cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này.


Vẫn còn đó những Hy Lạp, Ðan Mạch, Hà Lan, Pháp, Ðức, Tây Ban Nha, và những á quân Ý, Bồ Ðào Nha v.v… khiến cho giải Âu Châu kỳ này sẽ có thêm nhiều ân oán cần phải trả. Chưa kể, với tác động suy thoái của kinh tế tại lục địa già, cũng gây ảnh hưởng không ít lên các quốc gia và liên đoàn bóng đá của họ, khiến cho có những điều tưởng những có thể, sẽ trở thành… không thể và cũng có thể là ngược lại. Có nhiều dự đoán đưa ra, tỷ lệ cá cược đã xác định v.v… nhưng trước giờ bóng lăn, thật tình khó có thể xác định gương mặt nào nổi trội trong mùa giải này.


Khó khăn tài chánh có chăng, cũng chỉ là một phần của vấn đề tổ chức, nhưng khó khăn về nhân sự mới là mối đau đầu cho các vị chiến lược gia của các đội bóng. Những tin tức xấu vẫn có thể xảy ra trước giờ “gút” lại danh sách cầu thủ, hoặc ngay cả sau đó. Chúng ta đã thấy những Villa, Puyol không thể góp mặt cùng đồng đội để bảo vệ chức vô địch cho Tây Ban Nha; Gareth Barry cũng không thể cùng đồng đội lên đường tranh tài cho Tam Sư, chưa kể chân sút số một của đội Anh là Rooney còn đang thọ án treo giò mất 2 trận. Rồi những trận làm nóng trong tuần qua với những thất bại của các ứng cử viên nặng ký như Ðức, Hà Lan, hay những bế tắc của những đội danh tiếng có trong tay các hảo thủ nhất nhì thế giới như Bồ Ðào Nha của CR7, khiến cho giới hâm mộ lẫn các bình luận viên cũng rất e dè khi đưa ra nhận định của mình.


Thế nhưng bóng đá vẫn là đề tài muôn thuở bên các ly cà phê, bên các tách trà, bên những chai bia trong thời điểm hiện tại. Dù các kênh truyền hình miễn phí của Mỹ chưa “mặn mà” lắm với quả bóng tròn, giới hâm mộ bóng đá ở Mỹ vẫn “la cà” ở các fan club của mình, hay các quán cà phê, các quán bar để tất cả có thể tìm về một tiếng nói chung: quả bóng đá.


Bản thân chúng tôi, người viết bài này, cũng đã la cà theo chân một số fan cuồng nhiệt vào các quán bar ở San Francisco mới thấy càng ngày dân Mỹ càng mê bóng đá nhiều hơn và cuồng nhiệt hơn. Cái làm chúng tôi thích thú nhất khi “la cà” thế này là chúng tôi biết được quá nhiều fan khác nhau vì nguồn gốc di dân đa dạng trên xứ Cờ Hoa. Cũng chỉ nói bằng ngôn ngữ English, nhưng có người lại là fan của Pháp, trong khi người khác lại là fan của Ðức, và thậm chí có cả fan của Nga và Ukraine. Họ đôi khi còn “máu lửa” không kém các fan ngay tại các quốc gia bên trời Âu. Nhất là hai anh em cùng trong khối Liên Bang Xô Viết cũ là Nga và Ukraine. Có phải chăng, vì sự độc tài toàn trị ngày trước của giới cầm quyền tại điện Cẩm Linh, khiến cho ngày nay, các fan của các nước tách rời khỏi Liên Bang Xô Viết “ghét cay, ghét đắng” đội Nga?


Chắc chắn rằng, trong những ngày sắp tới không khí ở những nơi này sẽ sôi lên theo từng đường banh, từng cú sút, để rồi tất cả sẽ vỡ òa với tiếng reo to như của anh chàng tường thuật viên trên đài truyền hình tiếng Tây Ban Nha Telemundo khiến tất cả ai xem cũng hào hứng lây khi trái bóng vào… GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!


Bên cạnh các lo âu, chuẩn bị của các đội bóng, các liên đoàn bóng đá của các quốc gia, thì cả hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine lại còn mang thêm một nỗi lo canh cánh trong lòng cho việc tổ chức thành công trọn vẹn giải đấu. Những tin tức giờ chót về sân bãi, về trọng tài, về kỹ thuật cũng là những vấn đề nhức đầu cho ban tổ chức.


Phải ghi nhận một điểm rằng chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu hiện tại là Platini, một danh thủ tài hoa của đội Pháp vào thập niên 80, rất mạnh dạn trong vấn đề cải tổ hệ thống và kỹ thuật để giúp cho bóng đá ngày càng hoàn thiện hơn. Từ thử nghiệm 5 trọng tài trong các trận đấu của Champion League mùa này, đến việc sử dụng chip điện tử xác định bóng qua vạch cầu môn, đều được Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu đề xuất. Chưa kể những biện pháp kỷ luật cũng được tăng mạnh và chặt chẽ hơn, cùng việc quản lý việc tổ chức của chủ nhà, quả là một sự chuẩn bị thấu đáo cho một giải bóng đá mang tầm châu lục này.


Và điểm cuối cùng nhưng rất quan trọng là sự bảo đảm an ninh cho toàn giải đấu với những lời đe dọa “khủng bố” của các nhóm Hồi Giáo quá khích. Việc ra vào Ukraine và Ba Lan hiện tại rất dễ dàng vì hàng rào xuất nhập cảnh được “quota” trong suốt thời gian giải bóng đá xảy ra tạo thuận lợi cho các fan. Ðó cũng là mối lo của nhà tổ chức làm sao để bảo đảm an ninh, và ngăn chặn được các vị khách… “không mời mà tới.”


Cho nên, trước giờ bóng lăn, khó có thể nói trước điều gì từ chuyên môn cho đến kỹ thuật lẫn sự an toàn của toàn giải đấu. Chúng ta chỉ biết một điều rằng trong vòng một tháng tới, con tim của người hâm mộ bóng đá khắp nơi sẽ cùng đập chung với nhịp tim của các fan bên trời Âu khi hồi còi trận khai mạc cất lên vào ngày 8 tháng 6. Chúng ta sẽ thấy các quán cà phê, các quán bar lại đầy ắp người hâm mộ, đủ mọi thành phần sắc tộc để cùng gào thét trong nỗi niềm của kẻ đam mê.


Ai sẽ đăng quang lần này? Khó có câu trả lời ngay hiện tại, nhưng chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị và các fan hâm mộ trong thời gian tới để cùng quý vị đem lại những nhận định, đánh giá từng đội bóng, kết quả từng trận bóng và từ từ chúng ta sẽ thấy được chân dung của nhà vô địch tương lai trên lục địa già. Hẹn cùng quý vị và các bạn…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT