Tây Ban Nha đè bẹp Ý 4-0, đoạt chức vô địch

 


 


 


 


Ba giải vô địch trong 4 năm, vô địch Châu Âu ba lần


 


Ðỗ Dzũng/Người Việt


 


KIEV, Ukraine (NV)Tây Ban Nha làm nên lịch sử có một không hai hôm Chủ Nhật, sau khi đè bẹp Ý tới 4-0 trong trận chung kết Euro 2012 tại Kiev, Ukraine.









Thủ môn kiêm thủ quân Iker Casillas giơ cao chiếc cúp vô địch Euro 2012
cùng đồng đội, sau khi Tây Ban Nha đè bẹp Ý 4-0 trong trận chung kết tại Kiev,
Ukraine, hôm Chủ Nhật. (Hình: Getty Images)


Trước trận đấu, không ai có thể ngờ Tây Ban Nha quá mạnh như vậy với đội quân áo xanh, đội từng hạ ứng cử viên vô địch Ðức 2-1 trước đó ba ngày.


Gần 500 người xem truyền hình trực tiếp trận đấu này tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt và tham dự đoán kết quả với giải thưởng một vé máy bay khứ hồi Việt Nam, do Travel & Services, Inc. và D&D Entertainment tài trợ, không ai đoán Tây Ban Nha hạ Ý bốn bàn, không cho một bàn “về xe.”


Ngay cả tỉ số 3-0 cũng không ai dám đoán!


Sau trận đấu này, Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên hai lần vô địch Châu Âu liên tiếp và là quốc gia đầu tiên ở Châu Âu đoạt ba giải bóng đá lớn trên thế giới trong bốn năm, Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.







Tiền vệ David Silva (21) của Tây Ban Nha vui mừng sau khi đánh đầu tung lưới Ý, mở tỉ số phút thứ 14 của trận đấu. (Hình: Pierre-Philippe Marcou/AFP/GettyImages)


Cũng sau trận đấu tại Kiev, Tây Ban Nha được ba lần vô địch Châu Âu, tương đương với thành tích của Ðức trước đây.


Huấn luyện viên Vicente del Bosque của Tây Ban Nha là người thứ nhì trong lịch sử bóng đá thế giới dẫn dắt một đội tuyển vừa vô địch thế giới vừa vô địch Châu Âu. Người thứ nhất là huấn luyện viên Helmut Schone của Tây Ðức (Euro 1972, World Cup 1974).


Cả bốn bàn thắng trong trận đấu với Ý đều do bốn cầu thủ khác nhau ghi được, David Silva (phút thứ 14), Jordi Alba (phút thứ 41), Fernando Torres (phút thứ 84), và Juan Mata (phút thứ 88).


Ngay từ phút đầu của trận đấu, hai bên thay phiên nhau tấn công, nhưng hơi chậm chạp, có vẻ như thăm dò chiến thuật lẫn nhau.


Tuy nhiên, càng chơi Tây Ban Nha càng gắn bó hơn, với lối chuyền bóng ngắn, và đá áp sát. Mỗi khi một cầu thủ Ý có bóng, các cầu thủ Tây Ban Nha không ngần ngại nhào vô giành bóng cho bằng được, làm các cầu thủ Ý lúng túng.


Tiền đạo người hùng Mario Balotelli (9) của Ý lúc nào cũng bị hậu vệ Sergio Ramos (15) “chăm sóc” rất kỹ, không thể có bóng như trong trận gặp Ðức trong vòng bán kết.


Tuy nhiên, qua 10 phút qua lại, Tây Ban Nha vẫn chưa chọc thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Ý.







Hậu vệ Jordi Alba (18) của Tây Ban Nha tung lưới thủ môn Gianluigi Buffon (trái) của Ý, nâng tỉ số lên 2-0. (Hình: Alex Grimm/Getty Images)


Ðến phút thứ 14, Tây Ban Nha mới phá được sự bế tắc.


Trong một pha tấn công, tiền vệ Andres Iniesta (6) của Tây Ban Nha nhận được bóng từ tiền vệ Xavi Hernandez (8), chọc rất sâu cho tiền vệ Cesc Fabregas (10). Cầu thủ này dẫn bóng sâu xuống lằn vôi cuối sân, sát khung thành Ý, thủ môn Gianluigi Buffon chạy ra đón bóng.


Mặc dù bị hậu vệ Giorgio Chiellini (3) kèm chặt, Fabregas vẫn tạt bóng ngược trở lại trước khung thành, để tiền vệ David Silva (21) thoát qua hai hậu vệ Andrea Barzagli (15) và Leonardo Bonucci (19), đánh đầu đưa bóng vào khung thành trống, mở tỉ số cho Tây Ban Nha.


Sau bàn thắng này, các cầu thủ Tây Ban Nha đá chắc chắn hơn nữa. Trong khi đó, các cầu thủ Ý vẫn bình tĩnh chuyền bóng, đi bóng, nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Iker Casillas.


Phút thứ 41, Tây Ban Nha lại chọc thủng hàng phòng ngự Ý, nâng tỉ số lên 2-0.







Tiền đạo Fernando Torres, người ghi bàn thắng thứ ba cho Tây Ban Nha, hôn vợ sau khi trận đấu kết thúc. (Hình: Filippo Monteforte/AFP/GettyImages)


Trong một đợt tấn công, tiền vệ Xavi Hernandez (8) thọc một đường bóng hiểm hóc qua hai hậu vệ Ý cho hậu vệ Jordi Alba (18) của Tây Ban Nha từ cánh trái chạy vào. Alba nhận bóng, dẫn vào vùng cấm địa, thủ môn Gianluigi Buffon bỏ khung thành chạy ra cản bóng, Alba bình tĩnh sút bóng qua bên phải của Buffon, bóng đi vào khung thành trống.


Tây Ban Nha dẫn 2-0.


Cổ động viên Tây Ban Nha sung sướng trong khi cổ động viên Ý chưng hửng.


Vào hiệp hai, các cầu thủ Ý gần như mất tự tin, bắt đầu chơi rời rạc hơn hiệp một. Các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ tình hình, làm cho tiền đạo Mario Balotelli (9) và tiền vệ nhạc trưởng Andreas Pirlo (21) không thể thi thố tài năng.


Phút thứ 57, huấn luyện viên Cesare Prandelli của Ý thay người lần thứ ba, rút tiền vệ Riccardo Montolivo (18) ra và đưa tiền vệ Thiago Motta (5) vào thay thế.


Sau đó, Motta bị đau chân, và Ý gần như chỉ còn đá 10 người, vì không được thay thêm cầu thủ nữa.







Tiền đạo Mario Balotelli của Ý buồn rầu sau khi tiền đạo Juan Mata của Tây Ban Nha ghi bàn thắng thứ tư của trận đấu. (Hình: Shaun Botterill/Getty Images)


Dù dẫn trước 2-0, Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tấn công.


Phút thứ 75, Tây Ban Nha rút tiền vệ Cesc Fabregas ra, đưa tiền đạo Fernando Torres (9) vào, gia tăng hàng tấn công.


Chín phút sau, Torres nâng tỉ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.


Trong một pha chuyền bóng của các cầu thủ Ý, tiền vệ Xavi Hernandez (8) lấy được bóng, thọc sâu xuống, qua hậu vệ Leonardo Bonucci (19) cho Fernando Torres (9), cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea dẫn bóng xuống khung thành Ý, thủ môn Gianluigi Buffon lại bỏ khung thành ra cản bóng, Torres sửa nhẹ bóng đi qua bên trái thủ môn, bóng đi vào khung thành trống.


Tây Ban Nha-Ý: 3-0.


Sau bàn thắng này, các cầu thủ Ý coi như tuyệt vọng hoàn toàn, gần như không muốn đá nữa. Các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu vờn bóng, cho hết giờ.


Nhưng tỉ số lại không chấm dứt ở đây.


Vừa vào sân phút thứ 87, thay cho Andres Iniesta (6), một phút sau, tiền đạo Juan Mata (13) nhận được bóng của Fernando Torres (9) trong vùng cấm địa, sút tung lưới thủ môn Gianluigi Buffon, nâng tỉ số lên 4-0 cho Tây Ban Nha.


Có thể nói, đây là một trong những trận chung kết bóng đá hay nhất từ trước đến nay.


Tây Ban Nha có được kỷ lục ba giải vô địch trong bốn năm là nhờ bộ tứ: thủ môn Iker Casillas, hậu vệ Sergio Ramos, tiền vệ Andres Iniesta và tiền vệ Xavi Hernandez. Cả bốn cầu thủ này đều nằm trong đội hình chính của Tây Ban Nha trong ba trận chung kết, Euro 2008 tại Vienna (Áo), World Cup 2010 tại Johannesburg (Nam Phi) và Euro 2012 tại Kiev (Ukraine).


 


Thành phần hai đội


Ý (áo xanh dương):
Buffon (1, thủ môn, thủ quân), Chiellini (3), Abate (7), Barzagli (15), Bonucci (19), Marchisio (8), De Rossi (16), Montolivo (18), Pirlo (21), Balotelli (9), Cassano (10).


Tây Ban Nha (áo đỏ):
Casillas (1, thủ môn, thủ quân), Pique (3), Ramos (15), Arbeloa (17), Jordi Alba (18), Iniesta (6), Xavi Hernandez (8), Fabregas (10), Alonso (14), Busquets (16), Silva (21).

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT