DONETSK, Ukraine (NV) – Phải mất 120 phút và thắng loạt đá luân lưu 4-2 các cầu thủ Tây Ban Nha mới loại được các cầu thủ Bồ Ðào Nha láng giềng và đặt một chân vào trận chung kết Euro 2012.
Thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha bắt một đường bóng của Bồ Ðào Nha. (Hình: AFP/Getty Images)

Ðây là lần thứ nhì liên tiếp đội tuyển xứ bò tót vào chung kết Euro.
Trước trận đấu, khó ai đoán được đội nào thắng đội nào. Tây Ban Nha là một đội tuyển đều, không có ngôi sao. Bồ Ðào Nha là một đội tuyển mạnh, đặc biệt có cặp bài trùng Nani và Ronaldo, một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay.
Trước trận đấu, người Tây Ban Nha biết, nếu họ vô hiệu hóa được Ronaldo, họ sẽ không thua.
Và họ đã làm được điều này.
Suốt trận đấu, luôn luôn có hai cầu thủ Tây Ban Nha kèm chặt Ronaldo, làm anh bị ngã nhiều lần, hoặc nếu có bóng trong chân thì không có đủ thời gian để sút.

Hậu vệ Fabio Coentrao (phải) của Bồ Ðào Nha tranh bóng với tiền vệ David Silva. (Hình: AFP/Getty Images)
Bồ Ðào Nha cũng tạo được một số tình huống, nhưng thực ra không nguy hiểm, nhất là Tây Ban Nha sở hữu thủ môn Iker Casillas, một trong những người trấn giữ khung thành hay nhất thế giới.
Dù hai bên thay phiên nhau tấn công, không bên nào mở được tỉ số, sau 90 phút thi đấu chính thức và ngay cả trong hai hiệp phụ.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn Bồ Ðào Nha, 57% so với 43%.
Phút thứ 9, Alvaro Arbeloa (số 17) của Tây Ban Nha sút về phía khung thành Bồ Ðào Nha, nhưng bóng vọt xà ngang.
Phút thứ 13, Ronaldo (7) của Bồ Ðào Nha dẫn bóng xuống cuối sân, tạt vào trước khung thành Tây Ban Nha, nhưng thủ môn Casillas bắt được.
Phút thứ 16, Ronaldo vị chèn té trong vùng cấm địa Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha được hưởng đá phạt, Ronaldo đá trúng hậu vệ Tây Ban Nha.
Phút thứ 26, hai bên vẫn chưa mở tỉ số.
Phút thứ 29, Iniesta (6) của Tây Ban Nha sút cách khung thành 20 mét, bóng vọt xà ngang Bồ Ðào Nha.
Phút thứ 31, Ronaldo (7), cách khung thành Tây Ban Nha 15 mét, sút mạnh, thủ môn Casillas bay đúng hướng, bó tay, nhưng bóng ra khỏi cột dọc.
Phút thứ 40, Ronaldo (7) phản công cho Bồ Ðào Nha, nhưng bị Ramos (15) cản người trái phép, trọng tài phạt Ramos thẻ vàng.
Hết hiệp 1, tỉ số 0-0.
Vào hiệp hai, hai bên thay phiên nhau tấn công, nhưng tỉ số vẫn không thay đổi.
Bồ Ðào Nha kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng vẫn chưa mở được tỉ số.
Phút thứ 64, Joao Pereira (21) của Bồ Ðào Nha nắm áo một cầu thủ Tây Ban Nha ngay ngoài vùng cấm địa, bị thẻ vàng.
Tây Ban Nha được quả phạt, nhưng Bồ Ðào Nha phá bóng lên.
Phút thứ 67, Andres Iniesta (6) của Tây Ban Nha sút từ xa, nhưng thủ môn Rui Patricio (12) bắt được dễ dàng.
Hai đội có vẻ thấm mệt, bắt đầu đá chậm lại.
Phút thứ 71, Ronaldo (7) đi bóng vào phần đất Tây Ban Nha, Alvaro Arbeloa (17) cản người trái phép, Bồ Ðào Nha được quả phạt trực tiếp.
Ronaldo sút mạnh, bóng vọt xà ngang trong gang tấc.
Bồ Ðào Nha vẫn tiếp tục tấn công Tây Ban Nha, nhưng chưa làm được gì. Ronaldo luôn bị ít nhất hai cầu thủ Tây Ban Nha kèm chặt.
Ronaldo thất vọng vì sút không vào khung thành Tây Ban Nha. (Hình: AFP/Getty Images)

Ronaldo (7) lại bị Alonso (14) của Tây Ban Nha phạm lỗi. Bồ Ðào Nha được quả phạt trực tiếp, cách khung thành Tây Ban Nha 25 mét, Ronaldo sút, bóng trúng tay hậu vệ Arbeloa (17), Bồ Ðào Nha được quả đá phạt khác, gần hơn, nhưng Ronaldo lại sút bóng vọt xà ngang.
Trọng tài có vẻ yếu trong trận này, cầu thủ hai bên bắt đầu chơi xấu, hậu vệ Bruno Alves (2) của Bồ Ðào Nha bị thẻ vàng.
Phút thứ 89, Tây Ban Nha được quả phạt trực tiếp cách khung thành Bồ Ðào Nha 30 mét, Alonso (14) sút mạnh, nhưng bóng bị phá lên, Ronaldo được bóng, dẫn xuống, cách khung thành thủ môn Casillas chừng 13 mét, sút mạnh, nhưng bóng không vào khung thành.
Kết thúc hai hiệp chính, tỉ số 0-0. Hai đội chuẩn bị đá hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút.
Tây Ban Nha tấn công nhiều hơn, thường xuyên gây sức ép Bồ Ðào Nha hòng mở tỉ số, nhưng vẫn không được.
Phút thứ 106, Tây Ban Nha được quả phạt trực tiếp cách khung thành Bồ Ðào Nha 25 mét, Ramos (15) sút mạnh, bóng vọt xà ngang.
Thủ môn Casillas của Tây Ban Nha đỡ được cú sút luân lưu của Joao Moutinho (8). (Hình: AFP/Getty Images)

Qua hai hiệp phụ, tỉ số vẫn là 0-0.
Kết thúc 120 phút, hai đội đá luân lưu để phân thắng bại.
1- Xabi Alonso (14, TBN): thủ môn đẩy ra (0-0)
2- Joao Moutinho (8, BÐN): thủ môn đẩy ra (0-0)
3- Andre Iniesta (6, TBN): đá vào (1-0)
4- Pepe (3, BÐN): đá vào (1-1)
5- Gerald Pique (3, TBN): đá vào (2-1)
6- Nani (17, BÐN): đá vào (2-2)
7- Sergio Ramos (15, TBN): vào (3-2)
8- Bruno Alves (2, BÐN): trúng xà ngang (2-3)
9- Cesc Fabregas (10, TBN): trúng cột dọc, bóng vào lưới (4-2)
Kết quả, Tây Ban Nha thắng Bồ Ðào Nha 4-2, vào chung kết gặp đội thắng của trận Ðức-Ý.
Thành phần hai đội
Bồ Ðào Nha (áo trắng):
Rui Patricio (12, thủ môn), Bruno Alves (2), Pepe (3), Fabio Coentrao (5), Joao Pereira (21), Miguel Veloso (4), Joao Moutinho (8), Raul Meireles (16), Cristiano Ronaldo (7, thủ quân), Hugo Almeida (9), Nani (17).
Tây Ban Nha (áo đỏ):
Iker Casillas (1, thủ môn, thủ quân), Sergio Ramos (15), Gerard Pique (3), Jordi Alba (18), Alvaro Arbeloa (17), Sergio Busquets (16), Xabi Alonso (14), Xavi (8), Andres Iniesta (6), Alvaro Negredo (11), David Silva (21).

















































































