Từ ngày 11 Tháng Sáu – 11 Tháng Bảy
- Số đội tham gia vòng loại: 205
- Số đội tham gia VCK 32
- Tổng số khán giả xem VCK: 3,178,856
- Trận chung kết: 20 giờ 30 ngày 11 Tháng Bảy
- Sân vận động: Soccer City, Johannesburg
- Khán giả xem trận chung kết: 84,490
- Ðội vô địch: Tây Ban Nha (thắng Hòa Lan 1-0 trong giờ đấu thêm)
- Trọng tài: Howard Webb (Anh)
- Vua phá lưới: Thomas Muller (Ðức), 5 bàn (có 3 cầu thủ khác cũng ghi 5 bàn, nhưng FIFA quyết định trao giải cho tiền đạo người Ðức vì anh có 3 đường chuyền tạo thành bàn thắng)
- Cầu thủ xuất sắc: Diego Forlan (Uruguay)
- Cầu thủ trẻ xuất sắc:Thomas Muller (Ðức)
- Ðội chơi đẹp: Tây Ban Nha
- Thủ môn hay nhất: Iker Casillas (Tây Ban Nha)
World Cup 2010 không phải chỉ là ngày hội bóng đá của Nam Phi mà là của cả lục địa Châu Phi. Hơn thế nữa, mảnh đất mà Nelson Mandela là một biểu tượng cũng là nơi các cầu thủ Tây Ban Nha lần đầu tiên được đăng quang chức vô địch, nhờ cú sút của tiền vệ câu lạc bộ Barcelona, Andres Iniesta, làm tung lưới Hòa Lan vào phút thứ 116 trong giờ đấu thêm của trận chung kết.

Các cầu thủ Tây Ban Nha trong niềm vui đoạt chức vô địch thế giới lần đầu tiên. (Hình: Laurence Griffiths/Getty Images)
Chiến thắng của Tây Ban Nha cũng làm nhiều người ngạc nhiên, nhất là khi các học trò của huấn luyện viên Vicente del Bosque thua Thụy Sĩ trong trận đầu tiên. Sau thất bại này, họ không để thua trận nào nữa trong sáu trận còn lại.
Chiến thắng của Tây Ban Nha là chức vô địch lần thứ 10 của Châu Âu, vượt qua 9 chức vô địch của Nam Mỹ.
Ðiều đặc biệt là các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ ghi bàn đủ để thắng, vì trong cả 7 trận đấu, họ chỉ chọc thủng lưới đối phương 8 lần.
Ðối với Hòa Lan, đây là lần thứ ba họ bị thua trong trận chung kết World Cup. Hai lần trước là thua Tây Ðức năm 1974 và thua Argentina năm 1978.
World Cup 2010 cũng có một số sự kiện gây ngạc nhiên khác. Nam Phi, đội chủ nhà; Ý, đương kim vô địch; và Pháp, hạng nhì World Cup 2006; đều bị loại ngay từ vòng đầu. Ðây là lần đầu tiên đội chủ nhà không vào vòng 16 ở Wolrd Cup.
New Zealand huề cả 3 trận, có nghĩa là đội duy nhất không thua trận nào, nhưng lại không đủ điểm để vào vòng 16.
Ðội tuyển Ðức của huấn luyện viên Joachim Lew cũng gây ấn tượng tại Nam Phi, như họ từng làm tại các giải khác trước đây, hạ gục hai “chàng khổng lồ” Anh và Argentina trước khi bị thua Tây Ban Nha trong trận bán kết, như họ từng thua tại giải Euro 2008.
Cũng như ở World Cup 2006, các cầu thủ Ðức tung lưới đối phương 16 lần, trong đó có tiền đạo trẻ Thomas Muller của Bayern Munich ghi được 5 bàn, được giải Vua Phá Lưới. Thực ra, ba cầu thủ Diego Forlan (Uruguay), Wesley Sneijder (Hòa Lan) và David Villa (Tây Ban Nha), cũng ghi được 5 bàn thắng, nhưng FIFA chọn trao giải Chiếc Giày Vàng cho cầu thủ 20 tuổi này vì anh có 3 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn thành công.
World Cup 2010 cũng là một chiến thắng khác đối với ông Nelson Mandela, một nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng thế giới, trong việc giành lại quyền con người cho người dân, và cựu tổng thống Nam Phi.
Trước trận chung kết, ông Joseph Blatter, chủ tịch FIFA, nói về con người huyền thoại này như sau: “World Cup lần này có một sức mạnh đặc biệt liên quan đến lịch sử đấu tranh cho tự do và lịch sử của một người đàn ông.”
Bên lề
-Uruguay lần đầu tiên được vào bán kết sau 40 năm.
-Trong số 736 cầu thủ tham dự World Cup 2010, hơn một nửa chơi cho các câu lạc bộ tại 5 quốc gia có nền bóng đá hàng đầu Châu Âu, đó là Anh (117 cầu thủ), Ðức (84 cầu thủ), Ý (80 cầu thủ), Tây Ban Nha (59 cầu thủ), và Pháp (46 cầu thủ).
-Nigeria là đội tuyển duy nhất không có cầu thủ nào đang chơi cho các câu lạc bộ trong nước.
Vua phá lưới Thomas Muller (Ðức)

Giây phút vui mừng của Thomas Muller (Ðức) sau khi ghi bàn thắng. (Hình: Clive Rose/Getty Images)
Thomas Muller là một cầu thủ rất đặc biệt, có thể chơi như một tiền vệ hoặc tiền đạo, và thiên về tấn công. Có khi anh là tiền vệ công, có khi là tiền đạo phụ, và có thể chơi được cả hai cánh.
Ngoài ra, với dáng người mảnh dẻ, cao lều khều, Thomas di chuyển rất tốt trên sân, có tinh thần đồng đội, dẻo dai, và ghi bàn đều đặn.
Trong bóng đá tấn công và biến chuyển ngày nay, có được Thomas trong đội hình là mơ ước của nhiều huấn luyện viên.
Muller gia nhập gia đình Bayern Munich từ lúc 10 tuổi, qua hệ thống năng khiếu của câu lạc bộ lớn nhất nước Ðức. Sau đó, anh khoác áo đội tuyển Under 19 của Ðức năm 2007, và dần dần khẳng định vai trò của mình trong Bayern Munich, qua việc ghi bàn đều đặn.
Ngày 15 Tháng Tám, 2008, huấn luyện viên Jurgen Klinsman của Bayern Munich đưa Muller vào sân thay thế Miroslav Klose trong 10 phút cuối khi gặp câu lạc bộ Hamburger.
Ngày 10 Tháng Ba, 2009, anh được đưa vào sân thay thế Bastian Schweinsteiger ở phút thứ 72 trong trận gặp câu lạc bộ Sporting. Bayern thắng 7-1, Muller là người ghi bàn thắng cuối cùng.
Khi huấn luyện viên Louis van Gaal nắm quyền dìu dắt Bayern Munich, ông đưa Muller vào đội hình chính, và anh có mặt ở hầu hết các trận thắng của đội trong mùa bóng 2009-2010.
Chính thành tích này của Muller mà anh được gọi khoác áo đội tuyển Ðức tham dự World Cup 2010.
Tại Nam Phi, Thomas Muller có mặt trong đội hình chính 6 trận, ghi 5 bàn thắng, giúp Ðức về hạng ba chung cuộc. (Ð.D.)

















































































