Ý hòa Croatia, Tây Ban Nha thắng đậm Ireland

 


Huấn luyện viên Cesare Prandilli hôm Thứ Năm giải thích là đội tuyển Ý có vấn đề về thể lực của các cầu thủ khiến cho đã không thể thắng Croatia và phải chấp nhận kết quả thủ hòa bởi bàn san bằng tỷ số 1-1 của Mario Mandzukic 18 phút trước khi mãn trận.







Ferdinand Torres đánh đầu ghi bàn cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Ireland. (Hình: Pierre Philippe Marcou/AFP/Getty Images)


Giống như vậy, trong trận trước, Ý đã để Cesc Fabregas san bằng tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha ở phút thứ 64.


Prandelli nói: “Nhìn qua hai trận, rõ ràng là đội Ý mất phong độ từ phút 60. Ðội tuyển Ý đã chơi rất hay ở hiệp đầu, làm chủ tình thế trong trận gặp Tây Ban Nha và áp đảo đối phương trong trận đấu với Croatia. Nhưng trong hiệp nhì các cầu thủ Ý tỏ ra chật vật và theo lời Prandelli: “Tôi không nghĩ là họ kém tài nghệ, mà kém chân cẳng.”


Tiền đạo Mario Balotelli tỏ ra không đủ mau lẹ cần thiết và đã được thay thế ở phút 70 trong cả hai trận.


Cũng đừng nên quên là, không kể World Cup 2010 ở Nam Phi, trong những trận thân hữu hâm nóng trước Euro 2012, lần đầu tiên từ 1986 Ý đã thua ba trận liên tiếp 0-1 với Uruguay, 0-1 với Hoa Kỳ, và 0-3 với Nga.


Với 2 điểm sau hai trận, Ý bắt buộc phải thắng Ireland ngày Thứ Hai sắp tới, và cũng cần với một tỷ số cao.


Ðội Croatia đã có 4 điểm sau 2 trận, có nhiều triển vọng đi vào tứ kết, tuy nhiên khó khăn lớn của họ là đụng Tây Ban Nha ở trận cuối cùng.


 


Tây Ban Nha đè bẹp Ireland bằng tỷ số 4-0


 


Tây Ban Nha làm chủ tình thế trên sân suốt 90 phút của trận đấu với Ireland trên sân Gdansk, Ba Lan, hôm Thứ Năm để kết thúc bằng chiến thắng 4-0. Cầu thủ Tây Ban Nha bằng sở trường bóng ngắn và giao trả chính xác không để cho Ireland có bao nhiêu cơ hội để mở cuộc tấn công. Ở hiệp nhất, một mình Xabi Alonso giao bóng cho đồng đội nhiều hơn toàn thể đội Ireland.


Ðội tuyển Tây Ban Nha kiểm soát bóng 66% thời gian và Ireland 34%, một tỷ lệ tương đương như ở trận Tây Ban Nha-Ý. Nhưng nếu Ý gây khó khăn liên tiếp cho tuyến phòng thủ Tây Ban Nha, nhất là ở hiệp đầu, thì Ireland không lúc nào gây được nguy hiểm đáng kể cho khung thành của thủ môn Ikar Casillas. Ngược lại thủ môn Shay Given liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của Tây Ban Nha.


Cầu thủ Tây Ban Nha 26 lần sút bóng vào khung thành trong đó 20 lần đúng hướng, Ireland chỉ có 6 lần với 4 lần đúng hướng nhưng không có kết quả. Tây Ban Nha hưởng 8 trái đá phạt góc, Ireland 2.


Fernando Torres mở tỷ số ở phút thứ 4 và thêm một bàn thắng ở phút 70, David Silva ghi bàn ở phút 49 Tây Ban Nha dẫn đầu và Cesc Fabregas phút 83.


Ðội tuyển Tây Ban Nha thua cả hai trận, coi như đã bị loại ở bảng C. Ba đội còn lại đều một thắng một hòa nhưng Tây Ban Nha dẫn đầu với hiệu số bàn thắng bại, tiếp theo là Croatia và Ý. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT