OKLAHOMA CITY, Oklahoma (AP) – Một người đàn ông bị điếc, tay cầm ống nước bằng sắt, bị một cảnh sát viên ở thành phố Oklahoma City bắn chết sau khi cảnh sát hô lớn để ra lệnh phải buông ống sắt và nằm xuống đất, nhưng không hề biết là người này không nghe được, theo một phát ngôn viên sở cảnh sát hôm Thứ Tư.
Cuộc điều tra về việc có xe đụng rồi bỏ chạy vào tối ngày Thứ Ba dẫn các cảnh sát viên đến một căn nhà, nơi Magdiel Sanchez, 35 tuổi, đang ngồi nơi hàng hiên, theo lời phát ngôn viên Bo Mathews của sở cảnh sát thành phố Oklahoma City cho hay trong cuộc họp báo.
Ông Mathews cho báo chí hay lúc đó Sanchez cầm trong tay một ống nước bằng sắt, dài khoảng 2 feet (chừng 60 cm).
Các nhân chứng chung quanh, khi nghe thấy các cảnh sát viên lớn tiếng ra lệnh, hét trả lại rằng Sanchez bị điếc, theo phát ngôn viên Mathews. Ông cho biết rằng Sanchez rời khỏi hàng hiên nhà mình, tiến tới gần cảnh sát, với ống nước trên tay.
Hai cảnh sát viên, một người rút khẩu súng lục, người kia rút khẩu súng bắn điện, cùng bắn một lúc, trúng Sanchez khi cách họ chừng 15 feet (4.5 thước), theo ông Mathews.
Phát ngôn viên này cho báo chí hay rằng các cảnh sát viên khi rút súng ra thường tập trung tinh thần về mục tiêu và có thể không nghe thấy những tiếng la hét chung quanh. (V.Giang)
Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
Chính quyền Tổng Thống Joe Biden đình hoãn vận chuyển đạn dược do Hoa Kỳ…
Nam Việt/SGN Nhà báo David Hutt, mới đây viết trên tờ Asia Sentinel rằng nỗ…
This website uses cookies.