Friday, April 19, 2024

Đại hội đảng Dân Chủ: Bernie Sanders vẫn ăn khách

Nguyễn Văn Khanh

Lúc còn là ứng cử viên vòng sơ bộ, những buổi nói chuyện của ông thu hút từ vài ngàn người đến vài chục ngàn người, bây giờ dù đã chính thức ủng hộ đối thủ Hillary Clinton nhưng vẫn có cả ngàn người hăng hái đến nghe ông trình bày những điểm cần phải làm để đảng tiếp tục nắm chìa khóa mở cửa Tòa Bạch Ốc.

Trong bài nói chuyện tại Philadelphia trước khi Đại Hội Dân Chủ 2016 khai mạc, ông trình bày rất ngắn gọn, nêu ra 2 mục tiêu ông mong đợi mọi người sẽ cùng ông làm. “Mục tiêu thứ nhất,” ông bảo, “tất cả chúng ta phải đoàn kết để đánh bại (ứng cử viên Donald Trump của) đảng Cộng Hòa,” mục tiêu thứ nhì, ông nhấn mạnh hơn, “là đoàn kết ủng hộ bà Hillary Clinton.” Mọi người vỗ tay hoan hô khi nghe ông nêu mục tiêu đầu tiên, cùng nhau la ó phản đối khi nghe ông nói điều thứ nhì, có người còn hò hét câu “cương quyết không bầu cho Trump lẫn Hillary,” ý muốn nói cả ông tỷ phú New York lẫn bà Cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đều không xứng đáng để lãnh đạo quốc gia.

Những hình ảnh vừa nói là hình ảnh đáng chú ý nhất trong ngày đầu tiên của Đại Hội Dân Chủ 2016. Mặc dù chủ đề của đại hội là “Cùng Nhau Đoàn Kết” (United Together), nhưng rõ ràng sự rạn nứt vẫn còn, chưa rõ ứng cử viên Hillary Clinton sẽ phải làm những gì để hàn gắn nội bộ, hầu đạt được ước mơ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

“Phe bên đó chơi trò bẩn thỉu,” một thanh niên tên Steve đến từ Seattle nói với những người chung quanh với giọng bực tức. “Ngay từ đầu, tụi tôi đã nghe tin Ban Điều Hành Trung Ương cấu kết với phe ủng hộ bà Clinton, tìm đủ mọi cách để làm lợi cho bà ta (Clinton), bây giờ chuyện quá rõ ràng rồi, emails họ gửi cho nhau bị lộ, không thể nào chối cãi được nữa.” Anh thanh niên tay cầm tấm bảng ghi hàng chữ “SHAME” (xấu hổ) nói như hét vào tai người nghe “bẩn như thế mà làm tổng thống được hay sao? Họ không biết xấu hổ, biết nhục hay sao?” Những người cùng nhóm với anh gật đầu ủng hộ, cùng nhau hô to “Xấu hổ, xấu hổ” nhiều lần, trước khi cùng cất bước, vừa đi vừa hò hét phản đối bà Clinton. Không rõ nhóm của anh Steve này có gây rối trật tự hay không, nhưng lực lượng cảnh sát đặc trách bảo vệ an ninh cho đại hội cho hay chỉ vài giờ đồng hồ sau khi đại hội diễn ra, đã có vài chục người bị bắt về tội gây rối, tất cả đều là những người từng ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, kéo nhau về Philadelphia để bày tỏ quan điểm không ủng hộ bà Clinton.

Từ Tháng Tư 2016, Văn Phòng Trung Ương Đảng Dân Chủ đã ra thông cáo cho hay hệ thống điện toán bị “hacker” tấn công, Thứ Sáu tuần trước WikiLeak cho phổ biến 19,000 thư emails của nhân viên văn phòng, trong đó bao gồm những lá thư mang nội dung phải làm những gì để có lợi cho bà Clinton. Lập tức, Ủy Ban Tranh Cử Clinton lên tiếng nói bọn “hackers” xuất phát từ Liên Bang Nga, ngụ ý muốn nói có sự tiếp tay của chính quyền Nga “vì (Tổng Thống Vladimir) Putin ủng hộ Donald Trump,” theo lời một nhân viên làm việc trong Ủy Ban Vận Động của bà Clinton. Anh nhân viên yêu cầu không nêu tên cho hay “Putin không ưa chính sách cứng rắn của bà Clinton, không muốn thấy bà Clinton thành công, muốn Trump đắc cử vì dễ làm việc với Trump hơn.”

Rất tiếc, những lời giải thích chính thức lẫn bán chính thức đó không đủ để “hạ nhiệt,” ngay cả lời kêu gọi đầy chân tình của ông Sanders cũng không được lắng nghe.

“Bất kể họ (bên Clinton) giải thích như thế nào chăng nữa, bà Clitnon không phải là người chúng tôi và đảng trông chờ,” bà Liz Woods, một ủng hộ viên của ông Sanders nói với các nhà báo ngay sau khi rời phòng họp. “Đảng Dân Chủ cần phải tiến, bà Clinton đã làm gì, sẽ làm gì để đảng có thể tiến, đi đúng với nguyện vọng của dân chúng,” bà Woods nêu vấn đề. “Chúng tôi ủng hộ ông Bernie Sanders vì ông có đường đi nước bước hẳn hòi, ông sẽ giúp cho người dân Mỹ, chứ không phải chỉ tìm cách đánh bóng tên tuổi cho gia đình như bà Clinton.” Bà Woods đến từ New England nói thêm “trong cuộc tranh cử năm nay, chúng ta cần người biết làm việc, trong sạch, có tư cách, chỉ có ông Sanders mới hội đủ những điều kiện đó, bà Clinton không thể nào so sánh được với ông Sanders.”

Theo lời ông Aaron Regunberg, một cố vấn thân cận của ông Sanders, “Bernie biết được ủng hộ của cử tri, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ phiếu để đại diện cho đảng ra tranh cử, do đó ông Sanders đồng ý đứng đằng sau người sẽ đại diện cho đảng là bà Clinton, vì mục tiêu lớn nhất vẫn là phải chận ông Trump, không cho ông ta cơ hội đặt chân vào Tòa Bạch Ốc.” Với những người ủng hộ Sanders và chống Clinton, ông Regunberg cho rằng “họ vẫn còn bực bội, nhưng sau này họ cũng sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.”

Phía Cộng Hòa nghĩ sao? Câu trả lời: mỗi ngày ông Trump gửi ra ít nhất 1 tin nhắn hoặc một lời phát biểu, khởi đầu là tin “đúng là trò hề, họ đổ lỗi cho Nga đánh cắp emails của Văn Phòng Trung Ương Đảng Dân Chủ,” và kết thúc bằng bài nói chuyện mới đọc trưa thứ Hai ở tiểu bang Virginia, trong đó ông đặt cho bà Clinton biệt danh mới: Rotten (có nghĩa là mục nát, thối rữa, vô giá trị), đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ông đã đưa ra từ nhiều tháng trước: sẵn sàng đón nhận tập thể cử tri ủng hộ ông Sanders, “vì chẳng ai ưa bà Clinton.”

MỚI CẬP NHẬT