Phóng sự Việt Nam
Đến huyện K-rông-năng, Đắc Lắc, có những thôn làng khiến người ta cứ ngỡ như lạc vào xứ Huế mộng mơ với hàng chè tàu được cắt tỉa đẹp mắt, với hàng cau cao vút trước nhà gợi về câu thơ Hàn Mặc Tử: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ/ Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên/ Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ Lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Người Huế đến vùng đất đỏ bazan lập nghiệp, mang theo những cái tên rất Huế như Phú Xuân, Tam Giang, Phú Lộc… để đặt nên tên xã, tên làng.
Mười bốn chiếc RV, mỗi chiếc trị giá ít nhất $150,000, kể như tiêu tùng…
Khi những mẫu xe như Nissan Versa vẫn còn tồn tại ở mức giá rẻ,…
Một phi công người Da Đen trang bị súng, thuộc Không Lực Hoa Kỳ đang…
Cục trưởng Cục Điện Ảnh Việt Nam xác nhận không cấp phép cho bộ phim…
Hai bị cáo vừa bị Tòa Án Tỉnh Tiền Giang kết án lần lượt 13…
Tại ngôi mộ vừa đắp, gia đình ông Dũng Aduku cho biết rằng thi thể…
This website uses cookies.