Bước chân vào khuôn viên nhà ông Phạm Nhựt Quang, một cựu hải quân thuộc quân lực VNCH, trên đường Breen Dr ở Houston, Texas cứ ngỡ như mình đang đứng giữa một đồng quê nào đó mà ai cũng có thể từng bắt gặp khi còn ở Việt Nam. Bởi, chen chúc trên khuôn viên đất rộng khoảng 3 mẫu tây không chỉ có trúc, tre, lay-ơn, diên vĩ, mà còn có hồ sen, ao súng, và những chuồng gà thật lớn. Dĩ nhiên không thể thiếu những bụi chuối, bạc hà, thanh long, cam, bưởi, quấn quýt thêm các nhánh lá lốt, lá mơ. Và cũng rậm rì cỏ là cỏ…

Tuy nhiên, điều mà Ngọc Lan muốn giới thiệu với quý vị là công việc trồng hoa water lily, mà người Việt mình quen gọi một cách đơn giản là bông súng hay hoa súng, để bán lẻ ra thị trường của ông Quang.