Tổng thống Iran xin lỗi láng giềng, bom vẫn rơi. Iran bác bỏ yêu cầu đầu hàng của Trump: chớ có mơ!
Hôm thứ bảy 3/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng xin lỗi về các cuộc tấn công trong khu vực, ngay cả khi hỏa tiễn và drone của Iran vẫn bay về phía các quốc gia Ả Rập láng giềng vùng Vịnh, còn ông Trump cảnh báo Iran sẽ “bị đánh rất mạnh”.
Trong lúc lên tiếng xoa dịu các nước láng giềng thì Pezeshkian lại tỏ ra cứng rắn đối với Mỹ. Ông bác bỏ thẳng thừng yêu cầu đòi Iran “đầu hàng vô điều kiện” do Trump đưa ra hôm thứ sáu và nói một cách thách thức: “Đó là giấc mơ mà họ nên mang xuống mồ”.


