Monday, May 13, 2024

3 di dân được giải cứu sau 11 ngày đu tàu vượt biên ở Tây Ban Nha

LAS PALMAS, Tây Ban Nha (NV) – Giới chức Tây Ban Nha hôm Thứ Ba, 29 Tháng Mười Một, cho biết Tuần Duyên Tây Ban Nha vừa giải cứu ba người đi lậu tàu, ngồi trên phần đuôi bánh lái tàu (rudder) sau hải trình kéo dài 11 ngày xuất phát từ Nigeria, theo UPI.

Một bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter của Hiệp Hội Cứu Nạn Và An Toàn Hàng Hải Tây Ban Nha cho thấy ba người đàn ông ngồi chen chúc nhau trên phần đuôi bánh lái của một con tàu chở dầu khổng lồ, cách mặt nước chưa đầy 3 foot (91.44 cm).

Di dân lậu ngồi trên bánh lái tàu dầu. (Hình: Photo courtesy of Spanish Coast Guard/Twitter)

Con tàu được xác định là Alithini II, treo cờ Malta, cập cảng Las Palmas thuộc quần đảo Canary Islands của Tây Ban Nha vào ngày Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một. Tàu khởi hành từ Nigeria.

Sau khi được giải cứu, ba người đàn ông được đưa đến bệnh viện và điều trị trong tình trạng mất nước. Giới chức chưa rõ liệu có phải ba người này ngồi suốt 11 ngày, với quãng đường hơn 2,000 dặm, trên phần bánh lái hay không. Đồng thời cũng chưa rõ liệu họ có thể ghi danh tị nạn chính trị ở Tây Ban Nha hay không.

Mặc dù nguy hiểm, thế nhưng đây là tuyến đường phổ biến cho những người tị nạn chạy trốn từ các vùng bị chiến tranh tàn phá ở Châu Phi. Mỗi năm có hàng ngàn người cố gắng đi từ Tây Phi đến Canary Islands.

Trước đó vào Tháng Mười, 2020, bốn người khác cũng đi lậu một chiếc tàu chở dầu từ Lagos, lẩn trốn 10 ngày trước khi bị phát giác khi tàu đến Las Palmas.

Tổ Chức Di Dân Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc ghi nhận 1,126 trường hợp tử vong trên tuyến đường này vào năm ngoái, tăng mạnh so với một năm trước. Tổng số người chết thực tế có khả năng cao hơn nhiều. Từng có nhiều thông tin về việc xác người dạt vào bờ biển Đại Tây Dương của Tây Phi, hoặc bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT