Friday, April 26, 2024

56 người chết do giẫm đạp trong đám tang tướng Iran bị Mỹ hạ sát

TEHRAN, Iran (AP) – Hàng ngàn người chen lấn khiến gây ra giẫm đạp tại đám tang Tướng Qassem Soleimani, tướng lãnh cao cấp Iran bị Mỹ hạ sát, làm ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Vụ giẫm đạp này xảy ra hôm Thứ Ba, 7 tháng Giêng, tại thành phố Kerman, quê nhà của Tướng Qassem Soleimani, vào lúc đám tang bắt đầu di chuyển, theo ông Pirhossein Koulivand, người đứng đầu cơ quan cấp cứu ở Iran.

Hiện chưa rõ vì sao có sự giẫm đạp này. Hình ảnh phổ biến trên mạng cho thấy nhiều xác người nằm la liệt, mặt được phủ kín. Các nhân viên cứu nạn cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho một số nạn nhân, trong lúc những người chung quanh gào khóc.

Đài truyền hình nhà nước Iran nói có 56 người chết và 213 người bị thương, dựa theo con số do ông Koulivand cung cấp.

Lễ chôn cất của ông Soleimani đã phải đình trệ, và hiện chưa biết thời điểm mới là lúc nào, vì lo ngại là đám đông quá lớn khiến không thể kiểm soát, theo tin của cơ quan thông tấn ISNA.

Một cuộc tuần hành để tưởng niệm Soleimani ở thủ đô Tehran hôm Thứ Hai đã có sự tham dự của khoảng 1 triệu người, đầy chật các ngả đường trong thành phố. Tình trạng đông đảo người kéo xuống đường trong sự phẫn kích như vậy thường rất nguy hiểm.

Vào năm 1989 đã xảy ra một vụ giẫm đạp tương tự trong đám táng của giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini, khiến ít nhất tám người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Cái chết của Tướng Soleimani trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái của Mỹ hôm Thứ Sáu đã đưa đến các lời kêu gọi báo thù khắp Iran, tạo căng thẳng trong toàn vùng Trung Đông.

Chính phủ Mỹ cảnh cáo tàu bè trong khu vực về mối đe dọa từ Iran, trong khi đó Không Quân Mỹ mở ra một cuộc thao dượt với 52 chiến đấu cơ ở Utah, chỉ ít ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump dọa tấn công 52 mục tiêu ở Iran. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT