8 binh sĩ Israel thiệt mạng khi giao tranh tiếp diễn tại Gaza

CAIRO, Ai Cập (NV) – Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, tám binh sĩ Israel thiệt mạng tại phía Nam Dải Gaza, quân đội Israel cho biết, khi binh lính Israel tiếp tục tràn vào và hoạt động xung quanh phía Nam thành phố Rafah và tấn công một số khu vực của Gaza, sát hại ít nhất 19 thường dân Palestine, theo hãng tin Reuters.

Các binh sĩ thiệt mạng, đều là thành viên của một đơn vị tác chiến kỹ thuật, đang ngồi trong một xe thiết giáp chở binh lính thì bị trúng hỏa lực làm quân nhu kỹ thuật trên xe nổ tanh bành, dường như trái với thông lệ, quân đội Israel cho biết. Quân đội Israel đang điều tra vụ nổ xe thiết giáp xảy ra vào sáng sớm tại khu vực Tel al-Sultan thuộc miền Tây Rafah.

Lực lượng võ trang của nhóm chiến binh Hamas cho biết xe thiết giáp mắc bẫy trong một bãi mìn được gài sẵn và phát nổ.

Đám tang các binh sĩ thiệt mạng trong xe thiết giáp quân nhu trên phần đất Gaza, diễn ra ngày 16 Tháng Sáu, 2024 ở Beit Jann, Israel (Hình: Amir Levy/Getty Images)

Xe tăng Israel tiến vào Tel al-Sultan và dội đạn pháo xuống khu vực duyên hải, nơi hàng ngàn dân Palestine đang tìm nơi nương náu, nhiều người trong số đó phải đi hết chỗ này tới chỗ kia.

Bất chấp quốc tế ngày càng gia tăng áp lực kêu gọi ngừng bắn, một thỏa thuận ngừng giao tranh dường như vẫn còn xa vời, hơn tám tháng từ lúc cuộc chiến bùng nổ vào Tháng Mười, hơn thế nữa là các cuộc đọ súng xuyên biên giới gần như hàng ngày với lực lượng dân quân Hezbollah tại miền Nam Lebanon đang ngày càng gia tăng.

Trong cuộc không kích Israel nhắm vào hai căn nhà nằm ở vùng ngoại ô Gaza, thường dân cho biết có ít nhất 15 người thiệt mạng. Bốn người khác thiệt mạng trong các cuộc tấn công riêng biệt ở miền Nam, các nhân viên y tế cho biết.

Hôm Thứ Bảy quân đội Israel cho biết quân lực tại Rafah, thành phố cực Nam Gaza, gần biên giới Ai Cập, thu được số lượng lớn võ khí, cả trên mặt đất lẫn được giấu trong hệ thống đường hầm chằng chịt do Hamas xây cất.

Hôm Thứ Sáu, quân đội Israel cho biết Hamas khai hỏa năm rocket từ khu vực nhân đạo tại miền Trung Gaza, hai trong số đó rớt xuống các vùng đất trống tại Israel và ba rocket rớt hụt tại Gaza.

“Đây là một ví dụ khác về việc các tổ chức khủng bố tại Dải Gaza lợi dụng hạ tầng cơ sở nhân đạo và thường dân làm lá chắn sống cho các cuộc tấn công khủng bố,” quân đội Israel cho biết.

Cái chết của các binh sĩ có thể làm phức tạp thêm tình hình chính trị mà Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối diện, một tuần sau khi người từng là viên tướng trung dung Benny Gantz từ chức, tố cáo Netanyahu không có chiến lược đúng đắn cho Gaza.

Các gia đình và những người ủng hộ các con tin vẫn bị Hamas giam cầm đổ ra đường trong cuộc biểu tình mới nhất diễn ra hàng tuần với hàng chục ngàn người Israel tập trung tại Tel Aviv hôm Thứ Bảy, yêu cầu thực hiện thỏa thuận giúp con tin hồi hương.

Trong một tuyên bố thu hình công bố tối Thứ Bảy, Thủ Tướng Netanyahu cho biết không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ vững các mục tiêu của cuộc chiến nhằm trừ khử Hamas và đưa con tin trở về.

Mặc dù các cuộc khảo sát cho thấy dân Israel vẫn kiên định trong việc ủng hộ cuộc chiến chống lại Hamas, nhưng các cuộc biểu tình nhấn mạnh xã hội Israel tiếp tục chia rẽ sau thời gian đoàn kết từ lúc chiến tranh bùng nổ.

Lực lượng võ trang Jihad Hồi Giáo, Lữ Đoàn Al-Quds, hôm Thứ Bảy cho biết cách duy nhất để Israel lấy lại con tin ở Gaza là chấm dứt chiến tranh và cho quân lực rút lui khỏi Gaza.

Từ lúc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài trong một tuần vào Tháng Mười Một, các nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm dàn xếp lệnh ngừng bắn đều thất bại, trong đó Hamas nhất quyết yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Netanyahu từ chối đình chiến trừ phi Hamas bị tiêu diệt.

Đã có 37,296 người Palestine, ít nhất 30 người trong 24 giờ qua, chết trong chiến dịch quân sự diệt trừ Hamas của Israel, theo Bộ Y Tế Gaza do Hamas điều hành. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT