Dì của Kim Jong Un tiết lộ thời thơ ấu của lãnh tụ


NEW YORK CITY, New York (NV)
Dì của lãnh đạo Bắc Hàn lần đầu tiên lên tiếng sau 18 năm sống lặng lẽ, từ khi đào thoát khỏi chế độ, và chồng bà nói, ông muốn giúp tạo nhịp cầu nối giữa Washington với Bình Nhưỡng.

 
 Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. (Hình: AP)

Fox News trích thuật lời của bà Ko Yong Suk tâm sự: “Bạn bè tôi nói tôi may mắn. Con cái theo học tại các trường lớn và đều thành công. Còn chồng tôi thì bất cứ gì cũng tự sửa. Chúng tôi chẳng có chi phải ganh tị.”

Người phụ nữ 60 tuổi đang cùng chồng tên Ri Gang trông coi một tiệm giặt ủi.

Cả hai bây giờ đổi tên khác để bảo vệ an ninh cho ba người con.

Theo báo Washington Post, họ sống cách thành phố New York vài giờ lái xe.

Họ cho biết, nhân viên CIA đôi khi đến gặp, trưng ra vài hình chụp về một số người Bắc Hàn để hỏi về những người đó.

Theo lời hai vợ chồng, Kim Jong Un sinh năm 1984, cùng năm với con trai đầu của họ.

Bà Ko nói: “Kim và con trai tôi chơi với nhau từ thuở sơ sinh. Chính tay tôi thay tả cho cả hai.”

Vợ chồng bà Ko trốn khỏi Bắc Hàn vào năm 1998 vì sợ mất uy thế sau khi chị bà Ko, một trong những bà vợ của Kim Jong Il và cũng là mẹ của Kim Jong Un, bị ung thư vú ở giai đoạn cuối.

Trong thời gian Kim Jong Un theo học ở Thụy Sĩ, bà Ko lo việc săn sóc cho lãnh đạo độc tài tương lai của Bắc Hàn. Bà miêu tả Kim Jong Un như là một đứa trẻ “nóng tính,” ương ngạnh.

Bà Ko kể: “Khi mẹ của Kim bảo con bớt chơi để tập trung vào việc học, Kim không cãi lại mà phản kháng bằng nhiều cách, như không chịu ăn uống.”

Kim Jong Un thấp hơn bạn cùng lớp, say mê bóng rổ. Mẹ Kim nói Kim sẽ cao thêm nếu tham gia bộ môn thể thao này.

Bà Ko tiếp: “Kim thường ôm một quả banh bóng rổ mỗi khi đi ngủ.”

Khi Kim lớn tuổi hơn, Kim được uốn nắn để trở thành người kế vị cha.

Tại một buổi mừng sinh nhật lần thứ tám của Kim, với sự tham dự của các tướng tá Bắc Hàn, Kim được cho mặc bộ quân phục của một cấp tướng và các ông tướng thực thụ đều chào kính Kim.

Bà Ko nói: “Kim không thể nào trưởng thành như một người bình thường một khi chung quanh ai cũng cư xử như thế.”

Ông Ri Gan nói: “Mục tiêu tối hậu của tôi là trở lại Bắc Hàn. Tôi hiểu người Mỹ và người Bắc Hàn, vì thế tôi tin là tôi có thể đóng vai một người trung gian hòa giải. Nếu Kim Jong Un vẫn như tôi từng gần gũi trước đây thì tôi nghĩ tôi có thể gặp để nói chuyện.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT