Friday, April 26, 2024

Nam Hàn: Tìm kiếm nạn nhân chìm phà trong vô vọng

SEOUL, Nam Hàn (AFP) – Các nhân viên cứu nạn hôm Thứ Năm hối hả làm việc để tìm kiếm khoảng 300 người, phần lớn là học sinh trung học, đang bị coi là mất tích sau khi một chiếc tàu phà Nam Hàn lật chìm, với hy vọng vớt được người sống sót đang ngày càng mong manh hơn.







Tuần duyên Nam Hàn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. (Hình: Getty Images)


Tình hình thời tiết xấu đi, với mưa tầm tã và sóng lớn, cũng làm cho gia đình thân nhân người bị nạn buồn bực và giận dữ hơn trước nỗ lực cứu nạn của chính phủ.

Các toán thợ lặn cho hay họ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm vì tầm nhìn hạn chế và nước cuốn mạnh.


Đến nay có chín người được xác nhận là thiệt mạng, nhưng mỗi giờ trôi qua sự lo ngại tăng cao hơn về số phận của 287 người còn bị coi là mất tích trên chiếc tàu phà trọng tải 6,800 tấn, gồm nhiều tầng, chở theo 475 hành khách, bị lật và chìm hoàn toàn chỉ trong 90 phút vào sáng ngày Thứ Tư.

Nguồn tin từ giới truyền thông Nam Hàn cho hay một số gia đình các nạn nhân nhận được text của con em họ gửi từ bên trong khoang tàu, cho hay lối thoát bị nghẽn và ngỏ lời từ biệt.

“Tôi nghĩ khả năng kiếm được người sống sót coi như không có,” theo lời một giới chức tuần duyên.

Lực lượng tuần duyên Nam Hàn cho hay có hơn 500 thợ lặn, 169 chiếc tàu và 29 phi cơ đang góp phần vào nỗ lực cấp cứu.

Tuy nhiên, gia đình thân nhân người bị nạn tụ tập trên đảo Jindo cạnh đó đòi hỏi phải có thêm nỗ lực và bày tỏ sự giận dữ khi Tổng Thống Park Geun-Hye đến thị sát.

Trước đó trong ngày, Thủ Tướng Chung Hong-Won cũng đến gặp gia đình các nạn nhân và bị họ la lối, xô đẩy, có người còn chặn đường không cho ông rời khỏi nơi này.


Giới hữu trách cũng cho hay đang mở cuộc điều tra về các tin tức cho rằng thuyền trưởng Lee Joon Suk, 61 tuổi, đã sớm rời tàu trên xuồng thoát hiểm, bỏ lại hành khách trong cảnh hỗn loạn trên tàu.

Cảnh sát hàng hải Nam Hàn thẩm vấn ông Lee sang ngày thứ nhì liên tục và nay gọi ông là “nghi can” thay vì “nhân chứng” như ngày trước đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT