HỒNG KÔNG (NV) – Một nhà báo nổi tiếng Trung Quốc bất ngờ mất tích một cách bí ẩn ở phi trường quốc tế Bắc Kinh vào tối ngày Thứ Ba khi chuẩn bị lên phi cơ sang Hồng Kông, theo giới truyền thông quốc tế.

Phi trường quốc tế Bắc Kinh, nơi nhà báo Jia Jia bị mất tích. (Hình: Goh Chai Hin/AFP/Getty Images)
Bản tin của Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho hay bè bạn của ông Jia Jia, năm nay 35 tuổi, tin rằng việc ông mất tích có thể liên hệ đến một lá thư ngỏ đưa ra hồi đầu tháng này để đòi Chủ Tịch Nhà Nước Tập Cận Bình phải từ chức.
VOA cho hay ông Mo Zhixu, một nhà văn và là bạn thân của ông Jia, cho hay ông này đã nói với nhiều người bạn rằng ông lo ngại sẽ sớm bị bắt vì ký vào thư ngỏ kia.
Một số người thân trong gia đình ông cũng đã bị công an làm khó dễ.
Theo các bạn của ông, vợ ông Jia nhận được điện thoại của chồng vào lúc 8 giờ tối Thứ Ba, nói rằng ông đã qua khu vực kiểm soát quan thuế và sắp lên phi cơ.
Khoảng 15 phút sau đó, điện thoại của ông bị tắt và ông Jia không thấy đến Hồng Kông để có buổi thuyết giảng hôm Thứ Năm tại đại học Chinese University of Hong Kong.
Ông Jia từng sống nhiều năm ở Hồng Kông nhưng đã nghỉ việc trong ngành truyền thông hồi tháng qua và nhận việc dạy học tại đại học Zhongshan University ở Trung Quốc, theo VOA. (V.Giang)







































































































