DHARMSALA, Ấn Ðộ (AP) – Một nhà sư Tây Tạng từng giúp hoàn thành cuốn phim tài liệu năm 2008, có nội dung chỉ trích sự cai trị của Trung Quốc trong vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho hay ông đã thoát khỏi sự giam giữ của công an Trung Quốc và sang được Ấn Ðộ sau 20 tháng trời lẩn trốn.

Nhà sư Golog Jigme. (Hình: AP/Photo)
Nhà sư Golog Jigme, 44 tuổi, từng mấy lần bị bắt ở Trung Quốc sau khi cuốn phim tài liệu được trình chiếu và nhiều lần bị đánh đập tàn nhẫn khi bị giam cầm, nói rằng ông đã bị bắt tại khu thiền viện Labrang năm 2012 với lý do phổ biến tài liệu về Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.
Nhà sư cho hay ông tìm cách tháo được xiềng chân và trốn tù. Ông tìm đường vượt biên giới sang Ấn Ðộ, chịu đựng giá buốt trên núi trong gần 20 tháng trời lẩn trốn, sống nhờ vào thức ăn do dân du mục giúp cho.
Nhà sư Golog lần đầu tiên bị công an Trung Quốc để ý tới sau khi giúp thu thập tài liệu cho cuốn phim tài liệu dài 20 phút có tên “Ðể Nỗi Sợ Sau Lưng,” gồm các cuộc phỏng vấn người du mục Tây Tạng về sự bất mãn đối với chính sách cai trị của Trung Quốc tại khu vực này, ngay trước khi có Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.
Ông đi khắp nơi vùng Ðông Tây Tạng và dùng máy chụp hình số để thực hiện các cuộc phỏng vấn. Một người bạn sau đó đưa hình ảnh này sang Thụy Sĩ để được biên tập lại.
Công an tìm ra được số điện thoại của ông và đến tận chùa ở Labrang khi ông đang cùng một số nhà sư khác đang tụng kinh. Công an và hai xe thiết giáp bao vây ngôi chùa rồi ra lệnh cho các nhà sư phải mở máy điện thoại của họ, để ngay trước mặt. Một nhân viên an ninh chìm bấm số điện thoại của Golog và khi chuông điện thoại vang lên, họ đến kéo ông đi ngay lập tức. (V.Giang)

















































































