HANOVER, Đức quốc (TIME) – Thế giới không lạ với hình ảnh Tổng Thống Vladimir Putin của Nga ở trần. Nhưng lần này trong chuyến gặp gỡ các lãnh tụ Âu Châu ở Hanover, ông bị ba cô gái ở trần đứng chận đường vây quanh.

Tổng Thống Vladimir Putin trố mắt trước một cô gái ở trần với khẩu hiệu phản đối viết sau lưng. Bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel đứng bên phải. (Hình: AP/Jochen Lurbke)
Ba cô gái thuộc nhóm nữ quyền Femen hô to khẩu hiệu và gọi ông là “nhà độc tài,” trước khi bị nhân viên an ninh áp tải đi nơi khác. Sự kiện đủ lâu để ghi nhận được phản ứng bất ngờ của ông Putin vốn vẻ mặt khi nào cũng lạnh tanh. Lần này vẻ mặt của ông cũng như mọi người đàn ông nào khác mỗi khi bị một phụ nữ ở trần bất ngờ chạy bổ nhào đến. Nhà lãnh đạo nước Nga lập tức đưa hai ngón cái lên tỏ ý hoan nghênh. Theo báo Telegraph, ông Putin ắt sẽ không còn hào hứng nếu ông trông thấy và hiểu được câu khẩu hiệu tục tĩu viết bằng tiếng Cyrillic trên lưng của cô gái.
Báo Telegraph kể rằng, nhóm Femen khoe thành tích lên trang Facebook của họ và gọi đây là một “cuộc tấn công vào sự độc tài của ông Putin.” Nhóm này trước đây đã từng phản đối ông Putin về việc bắt giam và truy tố các thành viên của ban nhạc nữ Pussy Riot, mà hai trong số này vẫn đang còn thi hành án tại các trại lao động.
Sau đó vào cùng ngày tại Amsterdam, Hòa Lan, Tổng Thống Putin cũng đối đầu với cuộc chống đối của các tổ chức bênh vực quyền của người đồng tính. Họ gọi việc áp chế người đồng tính của Moscow là “vi hiến.”
Reuter tường thuật lời phát biểu của ông Putin về vụ mấy cô gái biểu tình trần, trong đó có đoạn ông nói: “Tôi thích cuộc biểu dương như vậy. Tôi không nghe được họ hò hét điều gì, tôi cũng không kịp phân biệt được họ là tóc vàng, tóc hung, hay tóc gì khác.” (TP)











































































