TEL AVIV, Israel (NV) – Bốn người thiệt mạng khi một nhóm khủng bố nổ súng vào một khu bán thực phẩm đông đúc người gần Bộ Quốc Phòng Israel ở Tel Aviv, tối Thứ Tư, theo tin đài truyền hình CNN.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. (Hình: AP Photo/Sebastian Scheiner)
Hai nghi can người Palestine bị bắt, theo ông Micky Rosenfeld, phát ngôn viên cảnh sát Israel, nói, trong đó có một người bị bắn, còn người thứ nhì bị bắt ở chợ Sarona.
Hình ảnh máy quay phim an ninh tại một quán cà phê cho thấy hiện trường hỗn loạn, khách hàng hoảng loạn nhào lên nhau, xô đổ bàn ghế, trong lúc họ tìm nơi ẩn náu.
Nhiều người bò trên sàn nhà, một số người khác bồng trẻ em bỏ chạy.
Chưa có nhóm nào hoặc ai nhận trách nhiệm chủ mưu vụ tấn công.
Ông Amir Ohana, một thành viên Quốc Hội Israel, người có mặt tại chợ Sarona, nói với CNN rằng mọi người đang thưởng thức cảnh đẹp buổi tối thì sự việc xảy ra.
“Người ta đang uống cà phê,” ông nói. “Tôi thấy một bánh sinh nhật trên một cái bàn. Và rồi bàn ghế đổ ngã, máu me khắp nơi.”
Cả bốn người thiệt mạng đều là người Do Thái, ông Rosenfeld nói. Ít nhất có năm người khác bị thương, Bác Sĩ Gil Fire, phó giám đốc bệnh viện Ichilov, nói. Một nghi can bị thương cũng được bệnh viện chữa trị.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ súng. Tin tức tình báo cũng không báo trước có vụ tấn công, ông Rosenfeld nói. (Đ.D.)






















































