Tìm thấy hài cốt Nữ Hoàng Nefertiti thời Ai Cập cổ đại

LUXOR, Ai Cập (NV)Nefertiti là nữ hoàng Ai Cập thời cổ đại và là nguồn của một bí mật thần bí liên quan đến nơi chôn giấu hài cốt của bà, theo tin của báo Washington Post.










Nữ Hoàng Margrethe II nước Đan Mạch chăm chú nhìn tượng bán thân xưa 3,400 năm của Nữ Hoàng Ai Cập Nefertiti, trưng bày tại Berlin, Đức quốc. (Hình: Getty Images/Andreas Rentz)


Trong nhiều thập niên, các nhà khảo cổ đưa ra nhiều suy đoán về địa điểm tống táng của nữ hoàng, xác ướp hoàng gia cuối cùng vốn bị mất dấu khỏi triều đại vị vua nổi tiếng Tutankhamun, người được biết đến nhiều hơn với tên gọi Vua Tut.


Nhưng ngày nay, một nhà khảo cổ vừa xác nhận rằng ông đã tìm thấy ngôi mộ bí mật của bà ở Thung Lũng của Các Vị Vua, nằm ẩn đằng sau một bức tường, gần nơi an nghỉ của vị ấu vương.


Giả thuyết đầy ấn tượng này dựa theo phân tích chi tiết có được qua việc dùng máy rà radar ở mộ của vua Tutankhamun, theo đó kết cấu của những bức tường nằm sau những lớp sơn, mà ông Nicholas Reeves thuộc trường University of Arizona, tin là ông tìm thấy một số đường nứt, điều cho thấy có hai cánh cửa được che kín.


Một cửa có thể dẫn đến một phòng chứa đồ, trong khi cửa lớn hơn nằm ở phía Bắc phòng mộ, theo ông, có thể đưa đến một phòng khác nơi có hài cốt của Nữ Hoàng Nefertiti, mà một số người tin là mẹ của pharaoh Tutankhamun.


Giới khảo cổ tuy cảm kích nhưng tiếp nhận một cách dè dặt kết luận của ông Reeves.


Theo một nhà khảo cổ, thuyết này còn chờ thêm nhiều thử nghiệm khác trước khi được công nhận, mặc dù máy rà radar có thể nhanh chóng phát hiện bất kỳ lỗ hở nào.


Ông Reeves nói với tạp chí Economist: “Nếu tôi sai thì tôi công nhận là sai. Nhưng nếu tôi đúng thì điều này là một khám phá lớn lao nhất của ngành khảo cổ từ xưa đến nay.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT