LONDON, Anh (AP) — Cảnh sát Anh hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tư, bắt giữ người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, tại tòa đại sứ Ecuador ở London, sau khi chính quyền quốc gia Nam Mỹ này quyết định chấm dứt việc cho ông tị nạn chính trị trong tòa đại sứ của họ, vốn kéo dài gần bảy năm nay.
Cảnh sát London nói rằng họ được đại sứ Ecuador mời vào trong tòa đại sứ.
Ông Assange tị nạn ở nơi này từ năm 2012 sau khi được tại ngoại hậu tra trong khi chờ dẫn độ về Thụy Điển do cáo buộc tấn công tình dục. Việc cáo buộc sau đó được hủy bỏ.
Ông Assange đã bị Bộ Tư Pháp Mỹ để ý từ nhiều năm nay vì vai trò của WikiLeaks trong việc loan tải hàng ngàn tài liệu mật của chính phủ và cũng là một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller về Nga. Ủy ban muốn biết bằng cách nào WikiLeaks có được các điện thư đánh cắp được của ủy ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton và các cơ quan thuộc đảng Dân Chủ.
Tổng Thống Ecuador, ông Lenin Moreno, nói rằng chính phủ của ông quyết định chấm dứt việc cho ông Assange tị nạn chính trị vì ông này “liên tục vi phạm các quy định quốc tế cũng như các quy định trong đời sống thường ngày.”
Hình ảnh video do Ruptly, một cơ quan truyền thông của Russia Today, cho thấy có mấy người khiêng ông Assange ra khỏi tòa đại sứ và đưa ông lên chiếc xe van của cảnh sát.
Luật sư Jennifer Robinson của ông Assange gửi tweet ra nói ông bị bắt vì vi phạm các điều kiện để được tại ngoại và vì yêu cầu dẫn độ của Mỹ.
Ngoại trưởng Anh, ông Jeremy Hunt, cám ơn Tổng Thống Moreno có hành động chấm dứt việc đối đầu kéo dài này và cho hay qua Twitter rằng ông Assange “chẳng là anh hùng và chẳng ai đứng trên luật pháp.” (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
Trần Trung Đạo Đừng trở lại Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết Cây…
Thế là tin Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị cưa ghế là…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…
This website uses cookies.