Bị phong tỏa vì COVID-19, bà mẹ Ấn Độ lái scooter 900 dặm đưa con về nhà

BODHAN, Ấn Độ (NV) – Một bà mẹ ở tiểu bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, phải lái scooter 900 dặm suốt hai ngày đêm đưa con trai về nhà giữa lúc cả nước phong tỏa vì COVID-19, CNN đưa tin vào Thứ Sáu, 10 Tháng Tư.

Cô Razia Begum, 48 tuổi, là hiệu trưởng một trường công ở thành phố Bodhan. Con trai cô 19 tuổi, theo một người bạn sang tiểu bang Andhra Pradesh kế bên cuối Tháng Ba. Người bạn này phải làm bài thi ở đó.

Ngày 25 Tháng Ba, Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố lệnh phong tỏa cả nước, có hiệu lực chỉ vài giờ sau đó – khiến con trai của cô Begum bị kẹt lại bên ngoài tiểu bang quê nhà.

“Cháu phải sống trong một ngôi đền ở đó vì không về nhà được, nên tôi quyết định đưa cháu về. Vì xe bốn bánh bị cấm nên tôi phải dùng scooter,” cô Begum kể với đài CNN.

Sau khi xin phép cảnh sát trưởng tiểu bang, cô khởi hành hôm Thứ Hai, khoảng vài tiếng thì nghỉ một chút. Hai mẹ con về đến nhà trước Thứ Tư.

“Tôi không thể để con trai ở đó,” cô cho biết. “Chúng tôi không biết lệnh phong tỏa kéo dài bao lâu, nên cả gia đình được an toàn ở nhà thì mới an tâm.”

Cô Begum là bà mẹ đơn thân nuôi hai con trai và một con gái. Chồng cô qua đời cách đây 15 năm nên mọi chuyện trong nhà đều một mình cô lo liệu.

Được biết, lệnh phong tỏa ở Ấn Độ kết thúc vào ngày 15 Tháng Tư. Nhưng hai tiểu bang Punjab và Odisha quyết định kéo dài đến 30 Tháng Tư. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT