BETHLEHEM (NV) – Không khí tại thành Bethlehem nặng nề trong im vắng. Năm nay, Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh đã bị hủy bỏ, và con số hằng ngàn du khách vẫn thường phủ kín Công Trường Máng Cỏ nay chẳng thấy đâu cả, Đài BBC đưa tin vào hôm Chủ Nhật, 24 Tháng Mười Hai.
“Thành phố này thiếu vắng niềm hạnh phúc, niềm vui, trẻ em, và Ông Già Noel. Không có lễ mừng năm nay,” Madeleine, một cư dân của Bethlehem trong vùng Tây Ngạn bị Israel chiếm đóng cho biết.
Cây thông Noel mà ai cũng biết tiếng và thường được trưng bày giữa công viên, giờ đây không thấy ở đó. Cũng không nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh cùng những quầy bán hàng và quà Noel. Thay vào đó, cảnh máng cỏ Giáng Sinh, nơi Chúa Hài Đồng ra đời, được dựng lên giữa những đống đá và kẽm gai để tôn vinh các trẻ em ở Gaza.

Bên trong Thánh Đường Chúa Giáng Sinh vắng lặng một cách lạ thường, Cha Eissa Thaldjiya nói rằng thành phố này đang có cảm giác nó chỉ còn là một bóng hình mà thôi.
“Tôi là cha sở nơi đây suốt 12 năm qua. Tôi sinh ra tại Bethlehem, và tôi chưa từng chứng kiến tình trạng như thế này bao giờ, ngay cả trong mùa đại dịch Covid-19,” vị linh mục nói.
“Chúng tôi có anh, chị em ở Gaza, và chính điều này khiến chẳng ai còn lòng dạ nào mà ăn mừng Lễ Giáng Sinh nữa… Nhưng cũng là điều tốt lành khi mọi người cùng đoàn kết lại và hiệp thông với nhau để dâng lời cầu nguyện.”
Jawdat Mikhael sống tại Bethlehem, nhưng gia đình anh thì bị kẹt lại ở miền Bắc Gaza. Cha mẹ anh, người anh trai và mười mấy người họ hàng, thân thích đang cùng nhau trú ẩn tại Thánh Đường Holy Family gần Shejaiya ở phía Đông Thành Phố Gaza, một vùng bị các trận dội bom của Israel phá hủy.
Giữa lúc Jawdat và phóng viên BBC đang nói chuyện với nhau, có cuộc gọi từ người cha của anh, là Han’na Mikhael. Đường dây bị đứt quãng và kết nối chập chờn, nhưng anh vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện để thấy được gương mặt của cha mình.
Ông Han’na cho con biết gia đình vẫn bình an. Ông nói ông đã tìm cách đi phiêu lưu ra bên ngoài nhà thờ lần đầu tiên từ hơn hai tuần lễ qua để cố kiếm chút thức ăn. Ông bảo rằng tất cả những gì còn lại chung quanh nhà thờ chỉ là những đống đổ nát, và mọi cửa hàng đều cháy rụi. “Tất cả chỉ là sự tàn phá,” người cha nói.
Rồi ông Han’na vừa khóc vừa nói với con rằng Giáng Sinh năm nay thật khác xa với mùa Noel năm trước… (TTHN)
























































































