LONDON, ANH (NV) – Các cuộc biểu tình phản đối sự bạo lực của cảnh sát qua cái chết của ông George Floyd đã lan tràn khắp nơi trên thế giới, vấn nạn chủng tộc và bạo lực cảnh sát trên người thiểu số không còn là chuyện riêng của nước Mỹ nữa.
Trên đường phố cổ kính thủ đô Roma của Ý, những người biểu tình đưa nắm tay lên cao cùng la vang khẩu hiệu “Không Công Lý! Không Có Hòa Bình!” trong ngày Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, theo Reuters.
Tương tự, người dân London bất chấp lệnh cấm tụ tập đã cùng nhau nằm xuống trước cổng Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tỏ thái độ về cái chết của ông George Floyd,
Ở Bỉ tình hình căng thẳng hơn khi cảnh sát quăng lựu đạn cay và dùng súng xịt nước tìm cách giải tán khoảng hơn trăm người biểu tình tại một khu vực có nhiều cửa tiệm của người gốc Phi Châu tại thủ đô Brussels, đồng thời, cảnh sát cũng bắt giữ một số người.
Tuy nhiên, một đám đông có tới 10,000 người tập trung tại Palace of Justice, mặt đeo khẩu trang tay cầm biểu ngữ với những dòng chữ “Mạng Da Đen cũng quý- Từ Brussels đến Minneapolis,” “Tôi không thở được,” và “Chấm dứt giết người da đen.”

Ông Jean-Yves Le Drian, ngoại trưởng Pháp, tuyên bố: “ Không thể chấp nhận bạo lực đối với người biểu tình, và nhà báo,” giữa lúc người biểu tình xuống đường ở hơn một chục thành phố, trong đó có Lyon, Bordeaux, Nice, Lille và Metz la những khẩu hiệu đòi công lý cho người da đen.
Riêng tại Paris, có tới hai địa điểm tập trung biểu tình, một là ngay tại tòa đại sứ Hoa Kỳ và công viên Champs de Mars phía trước Tháp Eiffel đông đến hàng ngàn người.
“Phong trào ‘Mạng Da Đen cũng quý’ không chỉ nói về nạn bạo lực cảnh sát. Ở đây, chúng tôi phải chịu cảnh kỳ thị mà những chủng tộc khác không có. Thí dụ, đi mướn nhà, chúng tôi gặp khó khăn hơn. Đi xin việc, chúng tôi không có lợi thế. Đây không chỉ là chuyện với cảnh sát mà một vấn đề xã hội, nhân văn,” ông Randy Kayembe, một chuyên viên bảo hiểm nói như thế.

Còn tại xứ sở sương mù, có đến hàng mấy chục ngàn người xuống đường tại thủ đô London, xuống đường giơ cao những biểu ngữ chống kỳ thị chủng tộc bày tỏ sự đồng cảm trước cái chết của ông Floyd, một tấm biểu ngữ viết, “Nước Anh cũng có tội.”
Ở thành phố Bristol, miền Tây Anh quốc, hàng ngàn người đã kéo xập tượng Edwards Colston, một tay buôn nô lệ hồi thế kỷ 17, và sau đó quẳng bức tượng xuống sông.
Cô Chaniya La Rose, 17 tuổi, một sinh viên đi biểu tình cùng cha mẹ lên tiếng, việc chấm dứt tình trạng bất bình đẳng kéo dài quá lâu. “Bây giờ cần phải chấm dứt ngay,” cô nói tiếp, “Không thể kéo dài những cái chết như vậy mãi để tìm được sự bình đẳng.”

Các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại nhiều khu vực khác nhau đều tăng cường an ninh, vì người biểu tình có mặt khắp mọi nơi.
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, có hơn 10,000 người.
Thủ đô Madird cũng vài ngàn người tụ tập trước tòa đại sứ Hoa kỳ, và vài trăm người ở Budapest.
Những người tham dự những cuộc biểu tình này, không giới hạn bất kỳ một chủng tộc nào, hầu hết là giới trẻ, tương tự thành phần trẻ và đa chủng tộc tại Mỹ. (MPL) [kn]















































































