Cựu Tổng Thống Sarkozy của Pháp bắt đầu ngồi tù vì bê bối gây quỹ tranh cử

PARIS, Pháp (NV) – Cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy của Pháp bắt đầu vào tù ở Paris hôm Thứ Ba, 21 Tháng Mười, để bắt đầu chịu bản án năm năm, CNN cho biết.

Ông Sarkozy được đưa đến khu nhà tù La Santé vào buổi sáng. Khi rời nhà đến nhà tù, ông vẫy tay người ủng hộ. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Pháp phải ngồi tù.

Cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy bước ra khỏi xe khi ông trở về nhà ở Paris hôm 13 Tháng Mười sau cuộc gặp với các công tố viên để được thông báo về việc bắt đầu thụ án. (Hình: Julien de Rosa/AFP via Getty Images)

Hồi tháng trước, ông Sarkozy bị kết án năm năm tù do vai trò của ông trong kế hoạch gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2007 bằng tiền của Libya để đổi lấy các ưu đãi ngoại giao cho nước này.

Ông Sarkozy, người kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2012, đã kháng cáo bản án. Trong thời gian chờ đợi, ông được cho là sẽ được đưa vào một buồng giam trong khu biệt giam vốn được gọi là “khu VIP” của nhà tù La Santé.

Khu VIP này thường được dành cho những tù nhân được coi là không thể giam cùng các tù nhân bình thường khác trong tù, thường là do an toàn của họ.

Đó có thể là các chính trị gia, cựu sĩ quan cảnh sát, thành viên của các tổ chức cực hữu hoặc những người có liên quan đến các nhóm khủng bố Hồi Giáo, đài truyền hình BFMTV đưa tin.

Trong một tuyên bố được đăng trên X ngay sau khi chiếc xe đưa mình vào tù lăn bánh, ông Sarkozy nhấn mạnh rằng ông là “người vô tội.”

“Khi tôi sắp sửa bước vào bên trong các bức tường của nhà tù La Santé, suy nghĩ của tôi hướng đến người dân Pháp thuộc mọi tầng lớp xã hội và quan điểm,” ông viết.

“Tôi muốn nói với họ bằng sức mạnh không lay chuyển của mình rằng người ngồi tù sáng nay không phải là cựu tổng thống của nền cộng hòa, mà là một người vô tội,” ông viết tiếp.

Cựu tổng thống cho biết ông sẽ “tiếp tục tố cáo bê bối tư pháp này” nhưng cũng nói thêm rằng “không nên thương hại tôi bởi vì vợ con tôi ở bên cạnh tôi, và tôi có vô số bạn bè.”

Tuy nhiên, trước đó, ông Sarkozy nói rằng ông cảm thấy “nỗi buồn sâu sắc cho nước Pháp, đất nước bị sỉ nhục do sự trả thù vốn đã đẩy thù hận lên một mức độ chưa từng thấy.”

Nhóm luật sư biện hộ của ông Sarkozy yêu cầu ông được thả ra sớm, ông Christophe Ingrain, một trong các luật sư biện hộ, nói với BFMTV. Tòa án có hai tháng để quyết định có phê chuẩn yêu cầu này hay không. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT