TENERIFE, Tây Ban Nha (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, phải mượn chiếc phi cơ phản lực Falcon của Quốc Vương Felipe VI để trở về Vatican, sau khi chiếc phi cơ lớn hơn chở ngài gặp trục trặc kỹ thuật tại đảo Tenerife, theo Reuters.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV lên phi cơ của ngài sau khi được Quốc Vương Felipe VI và các giới chức Tây Ban Nha tiễn tại phi trường Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, tuy nhiên, sau đó ngài được nhà vua Tây Ban Nha hộ tống ra khỏi phi cơ.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết chiếc phi cơ của không quân Tây Ban Nha thường được nhà vua sử dụng sẽ đưa Đức Giáo Hoàng và một số thành viên trong phái đoàn về Rome. Những người còn lại trong phái đoàn Vatican và các nhà báo đi cùng sẽ trở về trên một phi cơ khác được gửi từ Madrid.
Theo Reuters, sau khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV ra khỏi phi cơ, phi công trưởng thông báo rằng động cơ có thể không khởi động được vì gió. Sau đó, phi công trưởng nói trục trặc kỹ thuật không thể được giải quyết ngay lập tức và hành khách phải đổi phi cơ. Hãng Iberia cho biết phi cơ gặp một trục trặc kỹ thuật chưa được nêu cụ thể, và một phi cơ thay thế được gửi từ Madrid để hoàn tất chuyến bay về Rome trong ngày Thứ Sáu.
AP cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên một chuyến bay của Đức Giáo Hoàng gặp trục trặc nghiêm trọng đến mức buộc ông phải rời phi cơ và thay đổi kế hoạch di chuyển.
Chi tiết bất thường này xảy ra vào cuối chuyến công du Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, trong đó chặng dừng tại Canary Islands mang ý nghĩa đặc biệt. Quần đảo này nằm gần Africa hơn bán đảo Iberia và là một trong những cửa ngõ chính của người di dân từ West Africa vượt Atlantic để tìm đường vào Europe.
Trong ngày cuối tại Tenerife, Đức Giáo Hoàng Leo XIV gặp các tổ chức nhân đạo hỗ trợ người di dân và đưa ra một lời cảnh cáo mạnh mẽ đối với các đường dây buôn người và đưa người vượt biên trái phép. Ngài nói những kẻ lợi dụng tuyệt vọng của người di dân sẽ phải đối diện “cơn thịnh nộ của Thiên Chúa,” đồng thời kêu gọi họ dừng lại và ăn năn.
“Hãy tháo xiềng xích những người mà các ngươi giam cầm,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói trong thông điệp gửi đến những kẻ buôn người. Ngài cũng nói: “Hãy dừng lại. Hãy ăn năn,” nhấn mạnh từng chữ bằng tiếng Tây Ban Nha, khiến đám đông vỗ tay kéo dài.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói rằng với mỗi sinh mạng bị mất, mỗi gia đình bị lừa gạt, mỗi thân xác bị khuất phục, mỗi phụ nữ bị đe dọa và mỗi người lao động bị bóc lột, những kẻ buôn người sẽ phải trả lời trước công lý thiêng liêng.
Thông điệp này được đưa ra trong lúc đảo Canary Islands nhiều năm qua trở thành điểm đến nguy hiểm của người di dân vượt biển. AP cho biết lượng người di dân đến Canary Islands đạt đỉnh gần 47,000 người trong năm 2024, rồi giảm mạnh còn hơn 3,000 người trong năm tháng đầu năm 2026.
Tuyến đường Atlantic được xem là đặc biệt chết chóc vì đại dương rộng lớn, tàu cấp cứu ít và việc theo dõi khó khăn. Từ năm 2020, một số thuyền từ West Africa trôi dạt đến Caribbean và Latin America chỉ còn thi thể trên tàu, sau khi bị gió và dòng hải lưu cuốn qua Atlantic.
Trong chuyến đi này, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp nối trọng tâm mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francis về người di dân, nhưng cũng tạo dấu ấn riêng. Ngài đến Canary Islands để tưởng niệm những sinh mạng mất trên biển, nhắc lại lời kêu gọi Kitô Giáo “đón tiếp người xa lạ,” trong bối cảnh Âu Châu gia tăng tâm lý chống di dân và chính quyền ông Trump tại Mỹ tiến hành chương trình trục xuất di dân hàng loạt. (MPL) [dt]








































































































