CHEMNITZ, Đức (NV) – Cảnh sát Đức đang ráo riết tìm bắt một người đàn ông Syria 22 tuổi, có liên hệ đến một kế hoạch tấn công bằng bom.
CNN trích lời cảnh sát tỉnh Saxony hôm Thứ Bảy cho hay nghi can họ cần tìm là Jaber Albakr, sinh ngày 10 Tháng Giêng, 1994, nguyên quán từ vùng làng quê gần thủ đô Damascus của Syria.
Cảnh sát nói, trước đó, hai người khác bị bắt tại trạm hỏa xa thành phố Chemnitz và hành lý của họ bị lục soát.
Một người khác bị bắt tại trung tâm thành phố và cảnh sát tin rằng người này có liên lạc với nghi can họ đang lùng kiếm.
Cảnh sát tìm thấy dấu vết của chất nổ khi khám xét một căn chung cư trong quận Fritz-Heckert.
Ông Tom Bernhardt, phát ngôn viên cảnh sát của Saxony nói, đến thời điểm này họ chưa biết nghi can có đang sở hữu vũ khí hay chất nổ nào không.
Cũng theo ông Bernhardt, cảnh sát tìm thấy hợp chất nổ cực mạnh tại căn chung cư, được xem là nguy hiểm hơn cả thuốc nổ TNT, mà chỉ một khối lượng nhỏ cũng có thể gây thiệt hại đáng kể.
Theo cảnh sát, vì tính cách nguy hiểm của chất nổ, không thể dễ dàng chở đi nơi khác, khiến họ phải đào nhiều hố để phá hủy tại chỗ.
Được tin này, thủ đô Berlin tăng cường biện pháp an ninh tại phi trường và các trạm tàu điện.
Đồng thời cảnh sát ra thông cáo mô tả nghi can Albakr hiện đang mặc áo màu đen có nón trùm đầu và được xem là hết sức nguy hiểm.
Cư dân địa phương nơi cảnh sát đang phong tỏa để lùng kiếm được kêu gọi nên ở yên trong nhà và chớ nên đưa hình ảnh hoặc video lên các mạng truyền thông xã hội trong khi họ đang làm việc.
Chemnitz nằm cách Dresden chỉ khoảng 40 dặm, nơi an ninh vốn đã được tăng cường nghiêm ngặt từ tháng trước, sau khi xảy ra hai vụ tấn công bằng bom, một tại một đền Hồi Giáo và một tại một trung tâm hội nghị quốc tế.
Hai dụng cụ nổ tự chế được dùng trong những vụ tấn công này và không có ai bị thương.
Chemnitz là một thành phố với hơn 200,000 dân, nằm ở miền Đông nước Đức, về phía Nam của Berlin và Leipzig, không xa biên giới với Cộng Hòa Tiệp.
Từ năm 1953 đến 1990, lúc còn là một phần của nước Đông Đức cũ, thành phố này được đặt theo tên của cha đẻ chủ nghĩa Cộng Sản, với tên gọi là Karl-Marx-Stadt.
Tại đây vẫn còn tượng bán thân cao 7 mét của ông. (TP)

























































































































