Wednesday, April 24, 2024

Ấn Độ: Hai bác sĩ bị nghỉ việc sau khi bé sơ sanh sống lại trong đám tang

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Một bệnh viện ở Ấn Độ vừa cho hai bác sĩ nghỉ việc và hứa sẽ mở cuộc điều tra sau khi xảy ra việc một em bé sơ sanh, bị coi là đã chết, thấy còn sống trong túi gia đình bỏ vào để chở đến nơi làm đám tang.

Bản tin của tờ USA Today cho hay vụ này tạo sự phẫn uất trên khắp Ấn Độ, khiến cảnh sát phải can thiệp và Bộ Y Tế đe dọa sẽ rút giấy phép hoạt động của bệnh viện.

Max Healthcare ở New Delhi đưa ra bản thông cáo nói rằng “sự kiện đáng tiếc” này xảy ra hôm Thứ Năm tuần trước sau khi hai đứa bé song sinh ra đời sớm, khi bà mẹ chỉ mới có bầu năm tháng.

Đứa bé thứ nhì chết ngay khi lọt lòng mẹ.

Đứa bé ra đầu tiên được bác sĩ cho là ngưng thở chẳng bao lâu sau đó, theo USA Today.

Cả hai em bé được cho vào bao ni lông và gia đình đang chở chúng đến nơi hỏa thiêu.

Trên đường đi, người thân thấy có sự chuyển động trong túi. Họ mở ra và thấy đứa nhỏ còn sống.

Đứa nhỏ được đưa ngay vào phòng hồi sinh tại bệnh viện, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 5 tháng 12 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT