WHAKATANE, New Zealand (NV) – Kẻ liên tục ăn cắp đồ lót tại ngôi trường ở New Zealand hơn một năm qua cuối cùng bị camera quay phim và hóa ra là mèo, theo UPI hôm Thứ Năm, 12 Tháng Hai.
Bà Marama Stewart, hiệu trưởng Apanui School ở Whakatane, cho hay hơn một năm qua, đồ đạc ở trường cứ biến mất đầy bí ẩn, nhất là vào mùa mà hồ bơi trong trường mở cửa.

“Ban đầu, chúng tôi thấy nào là giày, kính bơi, đồ lót, khăn tắm bị bỏ dọc lối đi bộ vào trường,” bà Stewart nói với Stuff.co.nz.
Apanui School đăng video lên Facebook cho thấy cuối cùng kẻ trộm bị camera an ninh quay phim. Trong video, con mèo đen đang lôi chiếc khăn tắm lớn băng qua sân trường.
“Khi một chiếc quần bơi và một chiếc khăn tắm biến mất, thư ký của tôi kiểm tra camera xem ai là kẻ phạm tội nhỏ nhặt này và nhìn thấy hắn, rồi tìm thấy đống đồ lớn phía sau phòng cất đồ của tòa nhà tập thể dục,” bà Stewart cho hay.
Bà Stewart cho biết khi nhân viên nhà trường liên lạc với chủ nhân của con mèo, họ xác nhận nó chính là kẻ ăn cắp.
Bà Stewart cho hay chủ nhân của con mèo yêu cầu trường không nêu tên nó.
“Chúng tôi gọi nó là Slinky Malinki,” bà nói. (Slinky Malinki là tên con mèo trong truyện thiếu nhi ở New Zealand.) (Th.Long) [kn]















































































