SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một ngày sau khi Bắc Hàn cắt các đường dây liên lạc với Nam Hàn về việc những người Bắc Hàn đào tị gửi các truyền đơn chống chế độ Bình Nhưỡng cùng là các món hàng cấm, bằng bong bóng qua biên giới, chính quyền Seoul hôm Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, nói sẽ truy tố hai tổ chức đang làm việc này.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, bà Kim Yo Jong, người em gái đầy quyền uy của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, mới đây đã gọi người Bắc Hàn đào thoát và xin tị nạn ở Nam Hàn là “cặn bã xã hội” và “tệ hơn cả thú hoang.”
Chính quyền Nam Hàn, vốn muốn cải thiện mối quan hệ với Bắc Hàn, hôm Thứ Tư nói rằng hai nhóm của người đào tị Bắc Hàn là “Kuensaem Education Center” và “Fighters for a Free North Korea” đã vi phạm luật khi dùng bong bóng gửi truyền đơn cùng các món qua đi kèm như gạo và thuốc men qua biên giới.
Phát ngôn viên Bộ Thống Nhất của chính phủ Nam Hàn, ông Yoh Sang-key, nói rằng hai nhóm kia “đang tạo căng thẳng giữa hai quốc gia và gây nguy hiểm cho mạng sống và an toàn của người dân sống nơi vùng biên giới.”

Một nhà tranh đấu, ông Park Sang-hak, người trốn khỏi Bắc Hàn năm 2000 và hiện đứng đầu nhóm “Fighters For Free North Korea,” đã gửi truyền đơn qua biên giới ít nhất mỗi tháng một lần, trong 15 năm qua.
“Người ta không thể nào mua hòa bình bằng các lời khen tặng hay van xin,” ông Park nói về phản ứng của chính phủ Nam Hàn trước đe dọa của Bắc Hàn.

Hiện có khoảng 33,000 người Bắc Hàn đào tị sống ở Nam Hàn.
Hôm Thứ Hai, một số nhà tranh đấu đã bị cư dân địa phương chặn lại khi họ định thả các chai nhựa trong có chứa gạo, xuống biển, để trôi sang Bắc Hàn. (V.Giang) [qd]















































































