NEW YORK, New York (NV) – Ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela bị truất phế, lần đầu tiên đăng hình ở tù kể từ khi bị Mỹ bắt giữ hồi đầu năm tới nay, đồng thời tuyên bố ông “vẫn đứng vững,” theo CBS News hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tám.
Ông Maduro và phu nhân, bà Cilia Flores, bị lực lượng Mỹ đột kích và bắt giữ ở thủ đô Caracas hồi Tháng Giêng rồi đưa về Mỹ. Hiện tại, họ đang bị giam trong nhà tù ở Brooklyn, thành phố New York, với lời cáo buộc buôn lậu ma túy và tàng trữ súng. Họ bác bỏ cáo trạng.

“Tôi gửi những tấm hình này làm món quà nhỏ cho tất cả cháu tôi, cho mấy bé trai và bé gái, và cho tất cả người tốt yêu thương chúng tôi,” ông Maduro viết trên mạng xã hội kèm với hai tấm hình ở tù.
“Tôi muốn các cháu và quý vị biết chúng tôi vẫn đứng vững, lòng vẫn tràn đầy tình yêu thương của các cháu và quý vị,” ông cho hay.
Trong hai tấm hình, ông Maduro mặc đồ thể thao màu xám và giơ hai ngón tay lên làm dấu hiệu hòa bình. Dường như ông sụt ký từ khị bị bắt giữ tới nay.
Mặc dù được đăng hôm Chủ Nhật, dữ liệu camera cho thấy hai tấm hình được chụp hôm 25 Tháng Sáu, ngay sau ngày hai trận động đất liên tiếp làm hơn 6,500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề khắp miền Bắc Venezuela.
“Chúng ta sẽ vẫn vững mạnh, bình tĩnh và tự tin: Thượng Đế ở cùng chúng ta. Thượng Đế sẽ chu cấp. Venezuela sẽ vươn lên trở lại,” ông kết luận.
Trong tù, ông Maduro không được đọc báo và xem Internet, nhưng được phép gọi điện thoại cho gia đình và luật sư khoảng 300 phút một tháng, mỗi lần tối đa 15 phút, theo nguồn tin thân cận với ông.
Con ông, anh Nicolas Maduro Guerra, cho biết ông vẫn khỏe mạnh và dành thời gian nghiên cứu Kinh Thánh.
Phiên tòa xét xử vợ chồng ông Maduro sẽ khai mạc ở New York ngày 1 Tháng Sáu, 2027, tòa liên bang ở New York loan báo cuối Tháng Bảy vừa qua. Cả hai vợ chồng đều phủ nhận tội. Họ có thể ngồi tù chung thân nếu bồi thẩm đoàn kết luận họ dính líu tới âm mưu buôn lậu cocaine vào Mỹ.
Công tố viên Mỹ cáo buộc ông Maduro có âm mưu đưa hàng ngàn tấn cocaine vào Mỹ bằng cách thông đồng với giới chức công lực Venezuela tiếp tay cho băng buôn lậu ma túy.
“Tôi không có tội. Tôi là người đàng hoàng, là tổng thống hợp hiến của đất nước tôi,” ông phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha tại phiên tòa công bố cáo trạng hồi Tháng Giêng. (Th.Long) [kn]










