KABUL, Afghanistan (NV) – Một chiếc xe cứu thương, trong chở đầy chất nổ, được kích hỏa tại nơi gần trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm Thứ Bảy, khiến ít nhất 95 người chết và ít nhất 150 người khác bị thương, theo nhà chức trách.
Vụ nổ xảy vào lúc khoảng giờ ăn trưa, thời điểm đường phố nơi có nhiều cơ quan chính phủ và dẫn tới các tòa đại sứ ngoại quốc này thường rất bận rộn, theo tin của tờ New York Times.
Trong khi đó, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Kabul, Basir Mujahid, nói với tờ Stars and Stripes rằng phần lớn các nạn nhân là thường dân. “Đây là vụ tấn công thảm khốc làm thiệt mạng phụ nữ, trẻ em, người bán hàng và người viếng thăm khu vực này.”
Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng phiến quân Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.
Bản tin của tờ New York Times cho hay có cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố ngay sau vụ nổ bom. Nhân viên từ các cơ quan an ninh cãi cọ với nhau trong khi các gia đình cố tìm kiếm thân nhân bị thương tích trong cuộc tấn công.
Vụ nổ bom hôm Thứ Bảy diễn ra một tuần sau khi các tay súng Taliban tấn công khách sạn Intercontinental Hotel ở Kabul, hạ sát 22 người, gồm cả bốn công dân Mỹ. (V.Giang)
Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…
Nga đưa Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào danh sách truy nã, truyền thông nhà…
Luật Khánh Tận California ấn định cho người có bất động sản khai phá sản…
Nghi can ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, vừa bị bắt với cáo buộc…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Phạm Thái Hà là “tay hòm chìa khóa" của Vương Đình Huệ và đi theo…
This website uses cookies.