BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một cụ bà 91 tuổi ở Thái Lan vừa lấy xong một bằng đại học sau khi bỏ ra hơn 10 năm để dùi mài đèn sách, và vừa nhận mảnh bằng từ tay của quốc vương.
Ðài truyền hình công cộng Thai PBS nói, bà Kimlan Jinakul hôm Thứ Tư nhận được bằng cử nhân môn phát triển gia đình và nhân loại tại Sukhothai Thammathirat Open University, trường đại học mở của chính phủ, nằm bên ngoài thủ đô Bangkok.
Bằng tốt nghiệp của cụ bà được Quốc Vương Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, người mới lên ngôi hồi năm ngoái, trao tận tay.
Theo truyền thống, văn bằng tốt nghiệp từ các đại học công ở Thái Lan thường do thành viên của hoàng gia trao.
Bà Kimlan cùng gia đình ở tỉnh Phayao, thuộc phía Bắc Bangkok, phải đi hết 725 cây số để đến nơi dự lễ tốt nghiệp.
Ông Mongkol Jinakul, con trai của cụ bà Kimlan, nói với đài Thai PBS: “Ðôi khi mẹ tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng với tư cách con cái, chúng tôi tìm cách làm cho cụ lên tinh thần và thế là mẹ chúng tôi cặm cụi học cho tới cùng, và đó là một thành công.”
Sukhothai Thammathirat Open University có các lớp dành cho người cao niên, qua đó học viên có thể học hàm thụ và miễn chuyên cần.
Năm nay trường có 199 sinh viên tuổi trên 60. (TP)
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
This website uses cookies.