Saturday, May 11, 2024

Tàu du lịch Nam Cực bị ‘sóng dữ’ đánh, một hành khách thiệt mạng

USHUAIA, Argentina (NV) – Công ty du lịch Viking Cruises hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười Hai, cho biết một chiếc tàu du lịch Nam Cực của họ bị “sóng dữ” bất ngờ đánh trúng trong một cơn bão, khiến một nữ hành khách bị thiệt mạng và bốn người bị thương, theo hãng thông tấn AFP.

Hôm Thứ Tư, chiếc tàu Viking Polaris đang di chuyển đến Ushuaia, Argentina – điểm khởi hành phổ biến cho các chuyến đi đến Nam Cực – thì bị một cơn “sóng dữ” đánh vào, theo lời một đại diện của công ty Viking Cruises.

Chiếc Viking Polaris bị “sóng dữ” làm bể các kính cửa sổ. (Hình: Alexis Delelisi/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng một hành khách đã qua đời trong vụ tai nạn. Chúng tôi đã báo với gia đình của hành khách này và xin chia buồn cùng họ,” theo công ty Viking Cruises.

Bốn du khách khác “bị thương không trầm trọng” và đang được chăm sóc trên tàu.

Chiếc tàu bị hư hại nhẹ với nhiều cửa sổ bị vỡ ở thân tàu, và phải tạm dừng ở Ushuaia, cách thủ đô Buenos Aires gần 2,000 dặm (3,200 km), theo AFP.

Theo các nhà khoa học, những cơn “sóng dữ,” có thể cao gấp đôi những cơn sóng bình thường, và xuất hiện bất ngờ từ các hướng khó đoán trước.

Những cơn “sóng dữ” này từng bị coi là một truyền thuyết được các thủy thủ thêu dệt lên.

Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, các nhà khoa học đã hiểu rõ hơn về hiện tượng này, nguyên nhân hình thành và cách để dự đoán.

Công ty Viking cho hay họ “đang điều tra các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn.”

Tàu Viking Polaris được hạ thủy vào năm 2022 và là chiếc tàu mới nhất của công ty.

Trước đó hai tuần, hai du khách trên một chiếc tàu du lịch Nam Cực khác thiệt mạng sau khi chiếc xuồng cao su có gắn động cơ mà hai người đàn ông cao niên, tuổi 76 và 80, dùng để thám hiểm bị lật. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT