BANGKOK, Thái Lan (NV) – Được hỏi bao giờ sẽ chính thức lên kế vị vua Bhumidol, Thái Tử Maha Vajiralongkorn nói, ông “cần thời gian để tang cho phụ vương.”
Theo CNN, quyết định của thái tử được đưa ra sau một cuộc họp đặc biệt tại Hội Đồng Quốc Gia.
Thủ Tướng Prayut Chan-ocha nói: “Chúng ta đang ở vào thời điểm quan trọng nhất. Chúng ta đang cần cho mọi sự được suôn sẻ. Tôi đã gặp thái tử hôm nay và ngài hiểu rằng ngài là người được đức vua chọn kế nghiệp.”
Ông Chan-ocha tiếp: “Nhưng thái tử đang cần thời gian cùng để tang với dân chúng.”
Ra đời vào Tháng Bảy, 1952, Thái Tử Vajiralongkorn theo học tại Anh và tại trường Đại Học Quân Sự Hoàng Gia Úc ở Duntroon, Canberra.
Ông được chính thức chọn làm người kế nhiệm ngôi báu vào ngày 28 Tháng Mười Hai, 1972.
Công Chúa Ubol Ratana Rajakanya, 65 tuổi, tuy là chị của thái tử, nhưng không được nối ngôi do luật kế vị của Thái Lan không cho phép phụ nữ trở thành vua của nước.
Tuy thái tử hiện đang độc thân, nhưng từng ba lần lập gia đình với các bà Soamsawali Kitiyakara vào năm 1977, Yuvadhida Polpraserth năm 1994, và Srirasmi Suwadee năm 2001.
Ông ly dị Công Chúa Srirasmi năm 2014 sau một thời gian ly thân.
Mời độc giả xem video: Ca nhạc sĩ Bod Dylan đoạt giải Nobel Văn Chương 2017
Ông có bảy người con qua ba cuộc hôn nhân, mà người lớn nhất là Công Chúa Bajrakitiyabha, 37 tuổi, từng làm đại sứ Thái Lan ở Úc từ năm 2012 đến 2014.
Hồi Tháng Mười Hai, 2015, Thái Tử Vajiralongkorn dẫn đầu chừng 100,000 người đạp xe khắp Bangkok mừng sinh nhật thứ vua cha.
Theo báo NY Times, đối với nhiều người, ông được xem như là một tay ăn chơi hoang đàng, có lối sống của giới thượng lưu ở Âu Châu.
Tiếng tăm này khiến nhiều đồn đoán cho rằng vụ đảo chính năm 2014 có thể là mưu toan của giới quân sự nhằm siết chặt gọng kềm của chính phủ trước khi ông Vajiralongkorn lên ngôi và bảo đảm cho một sự chuyển tiếp được song suốt. (TP)






























































