Thursday, April 25, 2024

Thiếu niên 13 tuổi, thấy xe chìm dưới hồ, giúp tìm người mất tích 27 năm

REVELSTOKE, Canada (NV) — Một thiếu niên 13 tuổi do tò mò về một chiếc xe chìm dưới đáy hồ ở Canada hồi tháng qua, đã giúp cảnh sát giải quyết được vụ một phụ nữ bị mất tích từ 27 năm nay.

Thiếu niên này, Max Werenka, hồi Tháng Tám đang đi thuyền trên hồ Griffin Lake, gần Revelstoke, ở British Columbia, Canada, nơi gia đình có dịch vụ cho thuê nhà nghỉ mát, thì thấy một chiếc xe dưới hồ, theo lời bà mẹ là Nancy Werenka, nói với đài CNN.

Lúc đầu, họ nghĩ rằng chiếc xe này có liên hệ tới vụ xảy ra năm 2009 khi một chiếc xe đâm xuống hồ, do vậy họ không quan tâm lắm. Tuy nhiên, bà mẹ vẫn đề cập việc này với một cảnh sát viên Canada (RCMP) khi ông ta tình cờ đến chơi ở nơi này ngày hôm sau đó.

“Chúng tôi kể cho ông ta nghe việc chiếc xe dưới hồ và hỏi: “Tại sao họ không kéo chiếc xe đi nơi khác?”, theo lời bà Nancy Werenka. “Ông ta trả lời, ‘họ có kéo đi rồi mà. Bà nói gì lạ vậy?'” bà Werenka kể tiếp.

Các cảnh sát viên RCMP ở Revelstoke có đến hồ Griffin Lake hôm 21 Tháng Tám, lái xuồng ra để tìm chiếc xe, nhưng ánh nắng ngày hôm đó khiến họ không thấy rõ dưới đáy, theo bà Werenka.

Do vậy, em Max đeo máy thu hình GoPro, lặn xuống hồ để thu hình chiếc xe chìm dưới đáy, sau đó giao cho cảnh sát các hình ảnh này.

Ba ngày sau, cảnh sát và xe kéo từ một công ty địa phương quay trở lại hồ, kéo lên được một chiếc xe Honda Accord đời cũ, với hài cốt một phụ nữ bên trong.

Hồ sơ cho thấy người phụ nữ này mất tích đã 27 năm.

Thi thể đó là của bà Janet Farris, từng sống ở Mill Bay, British Columbia, mất tích vào mùa Thu 1992, khi lái xe tới dự một đám cưới ở Alberta, theo đài CBC News.

Người con trai lớn của bà, ông George Farris, 62 tuổi, nói với đài CBC rằng điều trăn trở nhất cho gia đình ông trong những năm qua là không hiểu điều gì đã xảy ra cho bà mẹ.

“Chúng tôi nghĩ rằng bà có thể buồn ngủ lái xe lạc khỏi đường hay né tránh xe khác hoặc thú vật nào đó nên đâm xuống hồ,” ông Farris nói.

Hồ Griffin Lake nằm ngay cạnh con đường xa lộ xuyên Canada Trans-Canada Highway.

Ông Farris nói việc tìm ra chiếc xe giúp đóng lại vấn đề đã luôn ám ảnh gia đình ông từ gần ba thập niên nay.

Bà Nancy Warenka nói bà hãnh diện về việc con trai mình giúp cảnh sát tìm ra chiếc xe.

Cơ quan cảnh sát RCMP cũng khen ngợi Max Werenka về nỗ lực điều tra của cậu bé này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT