RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Hồi Tháng Mười Hai năm 2014, ba người thổ dân bộ lạc Amazon chưa từng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gồm một thanh niên, người mẹ của anh và nữ thân nhân lớn tuổi, đã được đưa ra khỏi khu rừng về một ngôi làng.
Khoảng một năm rưỡi sau đó, hai phụ nữ này trốn khỏi làng để trở lại rừng, chỉ đem theo cây rìu, mã tấu và mấy con chim họ nuôi. Người ta tìm thấy quần áo họ mặc lúc đó bị vứt vương vãi trên con đường trở lại rừng, một thông điệp rõ ràng để lại cho thế giới văn minh.
“Chúng tôi không muốn sự văn minh của các người. Chúng tôi chọn cách sống lâu đời của chúng tôi,” theo lời Rosana Diniz, thuộc một nhóm thiện nguyện từng làm việc với bộ lạc của hai phụ nữ này, gọi là Awá, trong 20 năm qua. “Họ bác bỏ lối sống văn minh,” theo lời bà Diniz.
“Điều quan trọng đối với họ không phải là máy truyền hình, mà là được sống trong chòi của họ, trong rừng, nơi họ có thể đi săn, với sông suối và với thú vật,” bà Diniz cho biết thêm.
Hai phụ nữ này từng than phiền là căn nhà họ ở quá nóng vì có mái tôn và có nhiều người lạ đến để tìm hiểu về họ. Nhưng dù sau đó được cấp cho căn nhà mái lá, họ cũng bỏ trốn về rừng hồi đầu Tháng Tám.
Bà Rosana Diniz cho hay nay họ đang gặp phải những mối nguy hiểm mới: các đám cháy rừng đang thiêu hủy nhiều nơi trong khu rừng Amazon của họ, thú hoang trong rừng ngày càng ít đi và các nông dân cũng như thành phần đốn cây rừng đang tiến vào sâu hơn nữa.
Mời độc giả xem thêm video: Nông dân Đà Lạt đã chán trồng rau
“Đời sống trong rừng rất khó khăn, nhưng rõ ràng là hai phụ nữ đó vẫn muốn sống nơi đó hơn là trong cộng đồng ngoài này,” theo lời Sarah Shenker, thuộc tổ chức Survival International, có trụ sở đặt tại London và chuyên trợ giúp các nhóm bộ lạc trên toàn thế giới. (V.Giang)















































































