TOKYO, Nhật (AP) – Thủ lãnh giáo phái theo kiểu ngày tận thế, ông Shoko Asahara, và sáu tín đồ của ông vừa bị xử tử hôm Thứ Sáu vì vai trò của họ trong vụ tấn công bằng hơi độc tại một trạm xe điện ở Tokyo hồi năm 1995 và các tội ác khác, đóng lại một trong những vụ án ghê rợn nhất trong lịch sử cận đại Nhật.
Trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày 20 Tháng Ba, 1995, các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo của ông Asahara châm lủng các túi nhựa, để chất sarin xì ra bên trong các toa xe điện, giết chết 13 người và làm hơn 6,000 bị bệnh.
Các vụ xử tử ông Asahara, 63 tuổi, và những tín đồ của ông được Bộ Tư Pháp Nhật thông báo.
Hai tờ báo chính ở Nhật phải in thêm số đặc biệt nói về các vụ xử tử và phát tại các trạm xe điện.
“Điều này làm tôi yên tâm một chút,” bà Kiyoe Iwata, có con gái chết trong vụ tấn công ở xe điện, nói với đài truyền hình NHK của Nhật. “Tôi luôn thắc mắc tại sao con gái tôi chết và tại sao nó lại bị giết. Bây giờ, tôi có thể đến thăm mộ con tôi và nói cho nó biết chuyện này.”
Ông Asahara và năm trong số sáu tín đồ của ông bị ám chỉ có vai trò trong vụ tấn công xe điện. Giáo phái này cũng bị tố cáo có liên quan đến các tội ác khác cùng với vụ tấn công xe điện, giết chết tổng cộng 27 người. Sáu tín đồ khác của giáo phái này cũng bị tuyên án tử hình và đang chờ đưa ra xử tử.
Những người bị treo cổ hôm Thứ Sáu bao gồm hai khoa học gia đứng đầu vụ sản xuất chất sarin và một trong những người tiến hành cuộc tấn công ở xe điện.
Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Nhật, người chuẩn thuận các vụ treo cổ hôm Thứ Sáu, nói bà không ủng hộ lắm các vụ xử tử, nhưng cảm thấy là đúng trong trường hợp này bởi vì sự nghiêm trọng chưa từng có của các tội ác.
“Sự sợ hãi, đau đớn, và buồn rầu của các nạn nhân, người sống sót, và gia đình họ – vì các tội ác ghê tởm của giáo phái này – chắc phải là nặng nề lắm, và đó là điều tôi không thể tưởng tượng nổi,” Bộ Trưởng Yoko Kamikawa nói tại một cuộc họp báo.
Bà nói vụ này không chỉ ảnh hưởng nước Nhật mà còn tạo sợ hãi ở ngoại quốc.
Ông Asahara, có tên ban đầu là Chizuo Matsumoto, sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo, có nghĩa là Sự Thật Tối Cao, năm 1984.
Giáo phái này thu hút nhiều người trẻ, bao gồm sinh viên tốt nghiệp tại các đại học hàng đầu ở Nhật.
Nhóm này tích lũy một kho vũ khí hóa học, sinh học, và quy ước để thực hiện các mệnh lệnh tội ác ngày càng gia tăng do ông Asahara đưa ra, với hy vọng có một cuộc đối đầu với chính phủ. (Đ.D.)









































































































