DAR ES SALAAM, Tanzania (NV) — Một tỉ phú trẻ nhất ở lục địa Phi Châu vừa bị thành phần võ trang hùng hậu bắt cóc tại một khách sạn sang trọng ở thủ đô Dar es Salaam của Tanzania.
Bản tin của CNN nói rằng ông Mohammed Dewji, 43 tuổi, bị các kẻ lạ mặt phục kích bắt đem đi lúc ông rời phòng tập thể dục của khách sạn lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương.
Các kẻ bắt cóc, được miêu tả là người ngoại quốc, vào được phòng tập thể dục bằng các cửa cố tình mở ngỏ, theo giám đốc cơ quan cảnh sát thủ đô Dar es Salaam, ông Lazaro Mambosaso, khi trả lời phỏng vấn của CNN.
Những người này lái xe vào khách sạn, nổ súng loạn xạ trước khi uy hiếp bắt ông Dewji, sau đó phóng đi mất dạng.
Nguyên do xảy ra vụ bắt cóc hiện chưa rõ, dù rằng cảnh sát tin rằng đây là vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng.
Ông Dewji là tỉ phú trẻ nhất ở lục địa Phi Châu, điều hành công ty METL do cha ông thành lập trong thập niên 70, với các chi nhánh ở sáu quốc gia.
Công ty này hoạt động trong lãnh vực dệt may, thực phẩm và nước giải khát khắp Phi Châu.
Theo tạp chí Forbes, ông Dewji có tài sản trị giá khoảng $1.5 tỉ và là tỉ phú trẻ nhất ở Phi Châu.
Năm 2016, ông Dewji đưa ra lời hứa sẽ tặng ít nhất phân nửa tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện. (V.Giang)
Cảnh sát trưởng thành phố Piedmont bị tấn công khi ông giúp một nạn nhân…
Một người đàn ông từ San Pedro lái xe quanh khu dân cư Quận Orange…
Dang Phương Tháng Tư trắng Tháng Tư trắng khăn tang goá phụ Trắng bàn tay…
Đông đảo đồng hương dự buổi tưởng niệm 49 năm Quốc Hận, do Thư Viện…
This website uses cookies.