THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Tòa Án Công Lý Quốc Tế (ICJ) của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 16 Tháng Ba, đồng ý với các lý lẽ do đơn kiện của Ukraine đưa ra, đòi Nga ngừng ngay các hành động thù địch ở Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Hai tuần trước, Ukraine đã yêu cầu ICJ can thiệp, cho rằng Nga đã vi phạm Công Ước Về Diệt Chủng năm 1948, vu cáo Ukraine phạm tội diệt chủng để lấy cớ xâm lược nước này.

“Liên Bang Nga phải đình chỉ ngay lập tức mọi hành động quân sự đặc biệt mà quốc gia này bắt đầu vào ngày 24 Tháng Hai,” bà Joan E. Donoghue, thẩm phán người Mỹ, hiện là chủ tịch tòa án, tuyên bố.
Những quốc gia từ chối tuân theo lệnh của tòa án có thể bị chuyển đến Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nơi Nga nắm quyền phủ quyết. Dù vậy, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, vẫn hoan nghênh hành động của tòa như một chiến thắng lớn.
“Ukraine đã giành thắng lợi tuyệt đối trong vụ kiện chống lại Nga ở ICJ. Tòa đã ra lệnh dừng cuộc xâm lược ngay lập tức. Lệnh này có giá trị ràng buộc theo luật pháp quốc tế và Nga buộc phải tuân thủ ngay,” ông Zelensky viết trên Twitter.
Moscow không đến dự một phiên điều trần vào tuần trước, khi đoàn luật sư của Ukraine nói với tòa rằng Nga đã “châm ngòi gây hấn vô cớ.”
Ông David Zionts, một thành viên trong nhóm pháp lý của Ukraine, lập luận: “Các thành phố bị bao vây, người dân chìm trong lửa đạn, thảm họa nhân đạo đang xảy ra khiến những người tị nạn phải chạy trốn để được sống.”
Đáp lại, Nga trình ra văn bản lập luận rằng tòa án có trụ sở tại The Hague không có thẩm quyền xét xử vụ việc và không có quy định nào trong công ước cấm sử dụng võ lực.
Trong phán quyết với 13 phiếu thuận và hai phiếu chống, tòa án cũng yêu cầu Moscow bảo đảm các đơn vị quân đội không tiếp tục mở rộng xâm lăng, mà theo lời Nga là “hoạt động quân sự đặc biệt.” Các thẩm phán người Nga và Trung Quốc phản đối.
Kể từ phiên điều trần ngày 7 Tháng Ba, Nga đã tăng cường tấn công vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khắp Ukraine, trong đó có một bệnh viện phụ sản ở Mariupol và khiến hơn 3 triệu dân Ukraine chạy ra khỏi nước cho tới nay. (V.Giang) [qd]










