Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người trong vụ ám sát đại sứ Nga

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (AP) – Hôm Thứ Ba, một ngày sau khi đại sứ Nga Andrei Karlov bị bắn chết trong lúc tham dự buổi khai mạc một cuộc triển lãm ảnh ở thủ đô Ankara, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ bảy người gồm cha, mẹ, em, ba thân nhân, và một người bạn của hung thủ Melvut Mert Aydintas, 22 tuổi, người giết chết nhà ngoại giao Nga và sau đó cảnh sát hạ thủ.

Tổng Thống Vladimir Putin của Nga gọi điện thoại đến Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ xin cho Nga gởi một toán 18 viên chức và nhân viên điều tra qua Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu thế lực nào đứng đằng sau vụ ám sát.

Ông Putin tuyên bố: “Nga chỉ có một câu trả lời, đó đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.”

Ngoại Trưởng Sergei Lavrov nói rằng sự việc này khiến Nga càng quyết tâm hơn trong cuộc thương thuyết ở Syria với lập trường không khoan nhượng khủng bố.

Tờ báo thân chính quyền Yeni Safak nghi ngờ một cơ quan tình báo Mỹ có âm mưu và liên hệ sự việc với vụ đảo chính hụt hồi Tháng Bảy.

Cũng trong ngày Thứ Ba, một người khác nổ súng bên ngoài tòa đại sứ Mỹ bằng một khẩu pump-shotgun cũng bị bắt.

Trong khi đó, ba ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Moscow ngày Thứ Tư để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. (HC)

Mời độc giả xem video: Các thành phố Mỹ gia tăng an ninh sau vụ tấn công ở Đức

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT