THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Trạm không gian bỏ hoang Thiên Cung-1 (Tiangong-1) của Trung Quốc sau khi bị mất kiểm soát đã dần rơi trở lại vào bầu khí quyển quả đất và cháy tan ở khu vực trên vùng biển Nam Thái Bình Dương hôm Thứ Hai, theo tin từ cơ quan không gian Trung Quốc.
Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho hay các giới chức Trung Quốc nói rằng “đại đa số” các phần của trạm này đã cháy tan khi trở vào khí quyển, nhưng không cho biết là có phần nào còn nguyên vẹn hay không.
Ông Brad Tucker, một nhà vật lý thiên thể tại đại học Australian National University, cho hay các mảnh vụn của Thiên Cung-1 có vẻ đã rơi xuống khu vực nằm cách Tahiti chừng 100 cây số (62 dặm) về phía Tây Bắc.
“Những mảnh nhỏ chắc chắn rồi sẽ nổi lên mặt nước,” ông Tucker cho Reuters hay, nói rằng ngay cả khi 90% bị cháy, phần 10% còn lại của trạm không gian này cũng nặng từ 700 kg (1,543 pounds) tới 800 kg (1,764 pounds).
Không quân Mỹ cho biết đã theo dõi việc Thiên Cung-1 rơi trở lại vào bầu khí quyển, cùng với các quốc gia khác như Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Nam Hàn và Anh. (V.Giang)
Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, một thiếu niên 16 tuổi thủ dao trong người…
Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
This website uses cookies.