HỒNG KÔNG (NV) – Ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đang bị đem ra xét xử tại một tòa án ở Hồng Kông về tội vi phạm nền an ninh quốc gia và thông đồng với ngoại quốc, Đài BBC loan tin hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai.
Nhà triệu phú Hồng Kông 47 tuổi này đã bác bỏ hết mọi tội trạng. Bị bỏ tù từ hồi năm 2020, ông Lai có thể bị án tù chung thân nếu bị kết tội lần này. Ông Lai đã bị bắt chiếu theo luật an ninh mà Trung Quốc vẫn hay dùng để đàn áp các nhà đối lập. Cuộc xử án mang tính lịch sử nhắm vào ông Lai lần này sẽ kéo dài tới 80 ngày, theo các nguồn tin tòa án.
Vì ở tù đã ba năm rồi, ông Lai nom ốm hơn giữa các nhân viên an ninh đi kèm trước phiên tòa đang diễn ra tại Hồng Kông so với những lần bị đưa ra tòa trước kia. Ông Lai cố đưa tay vẫy chào thân nhân của mình tại tòa án.

Ông Lai nằm trong số hơn 250 nhà hoạt động, các vị dân cử và những người biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc bị tống giam chiếu theo Luật An Ninh Quốc Gia cũng như căn cứ vào các cáo trạng về hành vi bị coi là phản loạn của họ.
Nhà cấm quyền Bắc Kinh đã viện dẫn Luật An Ninh Quốc Gia hồi năm 2020 để trấn áp những cuộc biểu tình thân dân chủ trên quy mô rộng lớn tại Hồng Kông. Họ coi ông Lai là một tay phản quốc, kẻ có âm mưu phá hoại nền an ninh của Trung Quốc. Nhưng những kẻ chỉ trích Bắc Kinh cho rằng vụ xử án hiện nay là một tỷ dụ nữa về hành động siết chặt quyền kiểm soát dân chúng và bóp nghẹt những tiếng nói đối lập tại cựu thuộc địa này của Anh.
Bà Teresa, vợ của ông Lai, cũng có mặt tại phiên xử, cùng với thân nhân và với cựu Hồng Y Joseph Zen, 92 tuổi, nhân vật cũng từng bị bắt chiếu theo Luật An Ninh Quốc Gia nhưng đang được tại ngoại.
Bên ngoài tòa án được canh phòng cẩn mật, bà Alexandra Wong, 67 tuổi, một nhà hoạt động đòi dân chủ nổi tiếng với một tên gọi khác là Grandma Wong, một mình đứng đó phản đối phiên tòa. Trước khi bị cảnh sát lôi đi, Bà Ngoại Wong la lớn: “Tôi ủng hộ Jimmy Lai bởi vì tôi muốn đòi chân lý.” (TTHN)
























































































