BORGHETTO SANTO SPIRITO, Ý (NV) – Một phụ nữ ở Ý không thể ra khỏi nhà mình, nơi thi thể người chồng bị giữ lại vì lệnh cách ly, ông Giancarlo Canepa, thị trưởng Borghetto Santo Sprito cho CNN biết vào Thứ Ba, 10 Tháng Ba.
Trước đó, người chồng xét nghiệm dương tính với COVID-19 và qua đời sáng sớm Thứ Hai, giờ địa phương.
“Vâng, đúng là người phụ nữ này vẫn ở trong nhà với thi thể của chồng. Đến sáng Thứ Tư chúng tôi mới đến lấy thi thể được,” ông Canepa cho hay. Ông nói thủ tục cách ly không cho phép bất kỳ ai đến gần thi thể này.
“Rất tiếc, chúng tôi có một thủ tục an ninh phải tuân thủ,” ông Canepa giải thích. Ông cho biết thêm rằng người chồng không chịu để các giới chức đưa đi bệnh viện điều trị nên mới dẫn đến hoàn cảnh này. “Nếu không, chuyện này sẽ không xảy ra,” ông Cnepa nói.
Sau khi câu chuyện về người vợ bị kẹt với thi thể của chồng trong tuyệt vọng nổi lên, báo chí Ý ào ạt đưa tin về vụ này.
Đài truyền hình IVG.IT của Ý đăng nhiều cuộc phỏng vấn với hàng xóm của người phụ nữ sau khi họ biết tin về cái chết của người chồng.
“Ngay lúc này, quan trọng nhất là hãy nghĩ đến người phụ nữ này, bà phải ở một mình cùng với thi thể của chồng… Không ai có thể đến gần để giúp đỡ hoặc an ủi bà ấy. Chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ được giải quyết nhanh. Chúng tôi luôn nghĩ đến bà ấy cũng như những gì bà ấy đang phải trải qua,” một người hàng xóm giấu tên nói trong cuộc phỏng vấn.
Theo đài IVG.IT, gia đình người chết đang rất tuyệt vọng, còn bà vợ thì ra ban công kêu cứu từ khi chồng mất đến nay. (Th.Long)
[jwplayer o42LBmyi]















































































